Xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Vì sao một thương bệnh binh đòi lại đất?
Nguồn gốc đất
Theo ông Nguyễn Minh Tý và nhiều người cao tuổi hiện còn sống ở Cẩm Nhượng như cụ Nguyễn Văn Ngôn 94 tuổi, Phan Đình Tằm 80 tuổi, Trần Thị Hiên 70 tuổi, Nguyễn Công Tứ 68 tuổi, Nguyễn Trọng Tư 64 tuổi… cho biết: xưa kia gia đình ông Nguyễn Tiến Nuôi và bà Nguyễn Thị Khoa, bố mẹ của ông Tý cùng 7 người con phải sống chen chúc trong một con thuyền đánh cá nhỏ quanh năm để kiếm kế sinh nhai. Năm 1959, dành dụm được ít tiền, ông bà mua lại của ông Nguyễn Hữu Đào một mảnh đất 200m2 tại thôn Võ Đa (nay là thôn Nam Hải) để làm nhà ở, cho con cái học hành. Mảnh đất ông Nuôi mua của ông Đào có “giấy chuyển nhượng” và sơ đồ kèm theo.
Năm 1967, giặc Mỹ ngày đêm đánh phá ác liệt vùng ven biển miền Trung, gia đình ông Nuôi phải sơ tán đến xã Cẩm Lĩnh. Tại đây, thật vô cùng đau xót, vợ chồng ông Nguyễn Tiến Nuôi cùng 3 người con là Nguyễn Tiến Niên, Nguyễn Tiến Huệ và Nguyễn Thị Lan đã bị bom Mỹ giết hại. Vì bị mất mát quá lớn và sợ hãi bom Mỹ liên tục ném xuống, những người còn lại trong gia đình ông Tý lại sơ tán vào xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh để tránh bom đạn. Mặc dù đang phải đeo trên đầu một lúc 5 cái tang nhưng ba anh em ông là Nguyễn Tiến Hồng, Nguyễn Minh Tý, Nguyễn Thị Cúc vẫn nén đau thương, xung phong lên đường ra mặt trận đánh quân thù.

Khu quy hoạch mới của xã Cẩm Nhượng vẫn chỉ là vùng đất ao đầm nước sâu.
Chính trong thời gian đó, ông Nguyễn Duệ và vợ là bà Ngô Thị Tính đã ngang nhiên sử dụng mảnh đất của gia đình ông Tý cho đến ngày 18/3/1989 thì bán lại mảnh đất này cho gia đình ông Nguyễn Tiến Tâm.
Ở đây cần làm rõ một vấn đề có tính pháp lý:
Một là, tại sao gia đình ông Nguyễn Tiến Nuôi vừa bị bom Mỹ giết hại 5 người, những người còn sống đang đi sơ tán lánh nạn thì UBND xã lại lấy đất của gia đình ông chia cho người khác ở?
Hai là, nếu chính quyền không chia mà gia đình ông Nguyễn Duệ tự ý chiếm đất của ông Nuôi để sử dụng thì việc đó là vi phạm pháp luật.
Dư luận cho rằng, nếu chính quyền các cấp không làm rõ được hai vấn đề nói trên thì việc ông Nguyễn Minh Tý khiếu nại đòi lại mảnh đất do bố mẹ để lại là hoàn toàn có cơ sở.
Nguyện vọng của ông Tý cần quan tâm đúng mức
Trước những bức xúc và khiếu nại liên tục, kéo dài của ông Nguyễn Minh Tý, vừa qua các cấp chính quyền đã xem xét và quyết định bán cho ông một lô đất ở “Khu quy hoạch” mới tại thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng để làm nhà ở. Tuy nhiên, trên thực tế “Khu quy hoạch” này hiện nay vẫn chỉ là một vùng ao đầm, nước rất sâu và không có đường đi. Ngày 15/7/2016, tại cuộc họp giữa UBND xã Cẩm Nhượng với ông Nguyễn Minh Tý có sự tham gia của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Sỹ Huyền, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã khẳng định: “ Trong tháng 8 năm 2016, sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng (làm đường) vào “Khu quy hoạch” để tạo điều kiện cho các hộ được cấp đất tiến hành xây dựng công trình theo quy định”. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm trôi qua, “Khu quy hoạch” vẫn chỉ là vùng ao đầm nước sâu, hoang sơ và hoàn toàn không có đường đi lối lại.
Trước thực trạng này, ông Tý rất bức xúc: “ Nói là được bán cho 01 lô đất, nhưng trên thực tế chính quyền đang “làm khó” thậm chí là đang “đánh đố” người dân. Vì lô đất nằm giữa ao sâu, thì dân lấy tiền đâu mà đổ đất làm nền? Và nếu ai có tiền thuê xe đổ đất thì đã có đường đâu mà chở đất vào? Vì lẽ đó, hiện tại ông Tý vẫn chưa nhận lô đất này.
Khi được hỏi: Tại sao một gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt như gia đình ông Tý mà xã không bố trí cho ông một mảnh đất có điều kiện thuận lợi hơn thì một vị lãnh đạo xã phân trần: Quỹ đất xây dựng của Cẩm Nhượng hiện nay không còn. Trong khi đó, nhiều người dân ở đây cho biết: Hiện tại xã đang thông báo bán đấugiá công khai nhiều lô đất ở khu vực trung tâm từ thôn Chùa đến thôn Nam Hải, trung bình 1m2 là một triệu đồng. Đã có người ở địa phương khác đến mua đất làm nhà thờ, nhà ở. Diện tích mỗi lô rộng từ 150m2 – 200m2. Nếu đúng như dư luận phản ánh thì quỹ đất dân sinh ở Cẩm Nhượng chưa phải là hết.
Lãnh đạo địa phương cũng cho biết: Hiện nay ông Nguyễn Minh Tý đã được cấp giấy CNQSD đất tại thửa đất số 245, tờ bản đồ số 21, có diện tích 213,7m2. Nhưng ông Tý tường trình: Đây là mảnh đất của ông Nguyễn Huy Thanh, anh vợ của ông, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1993, ông Thanh làm “giấy ủy quyền” cho vợ chồng ông được phép lập Hồ sơ để xin cấp Sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Minh Tý. Khi nào ông Thanh hoặc con ông Thanh về quê có nhu cầu làm nhà ở thì vợ chồng ông Tý phải trả lại mảnh đất này cho ông Thanh.
Từ những diễn biến nói trên, dư luận cho rằng: Gia đình thương bệnh binh Nguyễn Minh Tý là một gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt. Dư luận ghi nhận UBND huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Nhượng đã có thiện ý đáp ứng một phần nguyện vọng chính đáng của gia đình ông Tý.Song nhiều người dân ở địa phương cho rằng: Chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện thiết thực hơn nữa, bằng cáchcấp cho gia đình ông một lô đất khác có giá trị sử dụng tốt hơn lô đất ở “Khu quy hoạch” để gia đình ông có nơi ăn, chốn ở, ổn định cuộc sống lâu dài. Nếu không ông Tý vẫn có nguyện đòi lại mảnh đất đất 200m2 của bố mẹ để lại.
Nhóm PV điều tra
Tin liên quan
Tin mới hơn
Nghề biến rơm rạ thành nguồn thu nhập tốt
15:08 | 02/04/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Quần thể Tam Chúc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
16:04 | 03/03/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Tấm văn bia cổ 700 năm tuổi ở Nghệ An
21:03 | 01/03/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Tranh kính gửi nét vẽ tới mùa xuân
10:00 | 19/02/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Khởi động dự án “Hành trình Nâng tầm Sức khỏe Việt”
12:34 | 04/02/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” chào đón Tết Bính Ngọ 2026
15:25 | 03/02/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Tin khác
Khi những chú ngựa gốm rũ bỏ khuôn mẫu
15:21 | 03/02/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Tết Nguyên Đán Gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt trong nhịp sống hiện đại
17:34 | 31/01/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Bánh chưng Thủy Đường rộn ràng Tết cổ truyền nơi đất Cảng
17:30 | 29/01/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Ngành hoa ở Phúc Kiến sôi động trước Lễ hội mùa xuân
11:00 | 21/01/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Giữ vị quê bằng “bí quyết từ tâm” của mè xửng gia truyền hơn 150 năm
09:13 | 15/01/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Nông dân tất bật sản xuất phục vụ mùa Tết
12:12 | 05/01/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Đưa câu chuyện nghề lên nền tảng số thu hút hàng triệu lượt xem
08:33 | 29/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Lưu giữ những mộc bản quý của Việt Nam trong kỷ nguyên số
08:28 | 29/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Từ Nghị quyết 71-NQ/TW đến bước chuyển chiến lược của giáo dục nghề nghiệp
19:54 | 24/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Nơi nuôi dưỡng những hành trình vươn tới tri thức
08:41 | 19/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Người trẻ đang chiếm tỉ lệ cao trong nhóm lao động thiếu việc làm
09:55 | 01/12/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Bánh tẻ Cầu Liêu – Hương vị quê nhà từ vùng đất Tây Phương
16:31 | 18/11/2025 Tin tức
Hiệu quả từ những chương trình an sinh của Mặt trận Tổ quốc Thủ đô
08:05 | 31/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Người trồng đào Cam Giá mong được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão lũ
18:23 | 26/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Công ty TNHH Linh Huy Hoàng phát triển bền vững, nâng cao đời sống cho người lao động
09:19 | 24/10/2025 Bạn đọc và tòa soạn
Làng nghề ủ ấm Sơn Vi hồi sinh nhờ chương trình OCOP
18:01 Làng nghề, nghệ nhân
Gia Lai hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V
15:48 Tin tức
DÒNG CHẢY SƠN MÀI VIỆT – TỪ DI SẢN ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI: KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG, LAN TỎA GIÁ TRỊ MỚI
10:42 Tin tức
Làng gốm Thanh Hà Giữ nhịp thời gian bên dòng Thu Bồn
09:28 Làng nghề, nghệ nhân
Làng nghề đóng tàu hơn 700 năm tuổi ở Nghệ An giữa dòng chảy thời cuộc
09:22 Tin tức
