Nhà giáo - Nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư
![]() |
| Nhà giáo, Nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu được CLB thơ Việt Nam tặng kỷ niệm chương. |
Ông hiện là Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB thơ Làng Đào, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Qua hơn 500 bài thơ các loại, chủ đề viết về Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, viết về ngành giáo dục và đào tạo...Trong đó có nhiều tác phẩm in chung trong 13 tập thơ của CLB thơ Làng Đào, một số tập thơ riêng và rất nhiều bài thơ hay đã được đăng trên các báo, tạp chí của trung ương và địa phương, nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu đã dẫn dắt bạn đọc đến với miền Đất Tổ linh thiêng tươi đẹp, quê hương trung du “Rừng cọ, đồi chè “ đang từng bước chuyển mình phát triển và đổi mới.
![]() |
| Vợ chồng cựu giáo chức, nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu - Nguyễn Thị Kim Dung. |
Đọc thơ của ông ta thấy được cả chặng đường vất vả vượt qua mọi khó khăn của nhà giáo Nguyễn Xuân Hữu. Sau 03 năm (1981-1984) tạm xa bục giảng lên đường bảo vệ biên cương Tổ Quốc, hoàn thành nghĩa vụ trở về lại cùng người bạn đời, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Dung “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, say mê gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục. Cô giáo Dung đã phấn đấu trở thành đảng viên, phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Xá 2, sát cánh cùng chồng giáo viên trường THCS Hoàng Xá thực hiện tốt khẩu hiệu “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt “. Cả hai ông bà đã vinh dự được Đảng, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” vì đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước”.
![]() |
| Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu ở Khu 12 xã Đào Xá, Phú Thọ. |
Lương y Tạ Diên Khoa (70 tuổi) Phó chủ tịch Hội Đông y Tam Nông , Phú Thọ đã cảm nhận rất sâu sắc về tập thơ “Ký ức xứ Hoàng” của Nguyễn Xuân Hữu, ông viết ... “Những ai đã từng đọc thơ của Xuân Hữu đều thấy được chiều sâu trong từng vần thơ, tứ thơ của anh. Hồn quê nâng giấc anh từ nhỏ đến khi công tác xa quê rồi về hưu, trong bài thơ Hồn quê, Nguyễn Xuân Hữu viết “Về cùng hồn đất quê hương/ Cây đa giếng nước làng Phương nặng tình/ Đồi quê chè ngát cọ xanh/ Như dâng hơi thở mời anh gọi nàng”.
Tập thơ “ Ký ức xứ Hoàng “ của Xuân Hữu mộc mạc, chân thành nặng nghĩa ân tình như chính nghề “trồng người “ của anh vậy...Những vần thơ của Xuân Hữu tái hiện sinh động cuộc sống khó khăn của nhà giáo và đồng nghiệp từ những năm 80-90 của thế kỷ trước :.. “Những túp lều tranh vách đất mỏng dày/ Nhà tập thể hứng nắng mưa dột nát/ Cơm độn sắn khoai giữa mùa giáp hạt/ Lúa Ngoi ngập lũ gạo dẻo bữa qua ngày:.
Khó khăn là vậy, song anh cùng đồng nghiệp đã vượt lên để gặt hái thành công ...”Đất đã cho tôi gieo muôn hạt thành cây/ Đất đã cho tôi một gia tài nho nhỏ / Người Đất Thánh gửi nụ cười rạng rỡ/ Ba chục năm dòng thêu dệt những vần thơ”.
Khi viết về đồng nghiệp, Xuân Hữu cũng không quên tặng người bạn đời của mình những vần thơ đầy ân nghĩa:..”Mấy chục năm dòng cô gái làng bên/ Sang Thanh Thủy nơi đất lành dạy trẻ/ Phải “nàng Tiên Dung” xưa về không nhỉ/ Cùng anh giáo làng kết tóc xe duyên”.
Rồi đây nữa, qua thơ ông, mọi người đều chia vui với vợ chồng nhà giáo khi Xuân Hữu “khoe” trên trang viết : “Gia tài nhà giáo có thế thôi/ Bốn con năm cháu cũng đủ rồi/ Dâu hiền dể thảo, ông bà qúy/ Trai tài gái giỏi, bố mẹ vui”.
![]() |
| Ông Trần Sơn Thắng, PCN- CLB thơ Làng Đào và Nhà giáo- nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu. |
Qua bài thơ “Cung bậc hồn quê” của nhà giáo, nhà thơ Xuân Hữu, chúng ta còn thấy được niềm tự hào của người dân quê hương anh về miền đất hứa trung du địa linh, nhân kiệt, đang đổi mới, phát triển vững bền cùng đất nước: “Nước trong lắm, miền quê ta Thanh Thủy/ Năm tháng xa quên sao được sông Đà/ Cầu Đồng Quang duyên dáng mới vắt qua/ Di tích Đá Chông - Xứ Đoài miền đất cổ/ Nước Sông Đà xanh, nước Sông Hồng đỏ/ Hòa hợp một dòng gửi gắm về xuôi/ Núi Tản vẫn ngày ngày soi bóng sông ơi/ Nào biết đôi bờ sông bao phen bồi lở/ Thanh Thủy quê ta hành lang đất Tổ/ Nơi đền Lăng Sương lưu tích xưa chuyện cũ/ Xe tăng giặc còn kia bên tượng đài Tu Vũ/ Ta tự hào đất văn vật Lạc Hồng/ Ai quên bãi bồi xưa ấy giữa dòng sông/ Nay Đảo Ngọc lung linh rợp mây trời non nước/ Cung bậc hồn quê chẳng nơi nào có được/ Thanh Thủy đi lên từ khoai sắn ngọt bùi/ Câu hát gọi mời về Thanh Thủy người ơi/ Nước khoáng nóng ấm mãi lòng du khách/ Ta dâng hương tạ âm phần long mạch/ Cầu tự Tổ tiên ân hưởng phúc lộc trời/Đi dọc quê mình Thanh Thủy mến thương ơi/ Chuông chiều ngân ngàn lời ru trầm bổng/ Đất Thánh xứ Hoàng tràn trề nhựa sống/ Thị trấn tương lai vươn nhịp bước rộng dài/ Người làng Đào ký ức chẳng hề phai/ Đồi Bạch Thạch năm xưa in hình bóng Bác/ Màu xanh của cây lẫn màu ka ki bạc/ Người cùng ta trồng cây phủ khắp nương đồi/ Hương sắc quê mình làng nghề mới sinh sôi/ Đẹp hoa Tân Phương, ngọt ngào tương làng Bợ/ Mấy chục năm hồn quê mặn nồng lưu trang vở/ Nay trải lòng mình dâng tặng mấy dòng thơ “.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trên lĩnh vực thơ ca, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ và nhân dân địa phương, cựu giáo chức, nhà thơ Nguyễn Xuân Hữu đã được CLB thơ Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thơ Việt Nam. Xin được trân trọng nêu gương.
Tin liên quan
Tin mới hơn
Hà Nội: Nét đẹp văn hóa và giá trị lịch sử của đền Kim Liên
15:52 | 25/06/2026 Văn hiến Hà Thành
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Tiên phong vì sức khỏe nhân dân
07:00 | 24/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Chè Shan tuyết cổ thụ: Nếm vị gió và mây của “vàng xanh” trên đỉnh núi
19:33 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tìm hiểu những phong tục đặc sắc của người Việt trong ngày Tết Đoan Ngọ
09:13 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Tết Đoan Ngọ xưa và nay được tái hiện sinh động tại Hoàng thành Thăng Long
22:55 | 18/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm
15:31 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học đào tạo từ xa
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét tuyển Hệ đại học chính quy khóa 31 năm 2026
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tạo sinh kế cho phụ nữ bản từ... xơ mướp
13:07 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tiếng thoi đưa trở lại: Giữ hồn thổ cẩm Mường ở vùng cao Phú Thọ
13:41 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ara - Tay Coffee - mang công nghệ đến bản cao
13:40 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Dinh thự họ Vương: Huyền thoại giữa cao nguyên đá
16:06 | 15/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
20:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Có một dòng sông xanh ngắt
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Những tấm lòng thiện y ở lễ hội Đền Bia
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ủy ban MTTQ xã Suối Hai tạo dấu ấn trong xây dựng cộng đồng vững mạnh
07:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Sinh hoạt chuyên đề “Tính trung thực và nhân bản trong thơ Trần Thùy và Phùng Trung Tập”
16:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Phật giáo năm 2025
08:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Vững bước tiên phong vì sức khỏe nhân dân
08:00 | 10/06/2026 Sức khỏe - Đời sống
Mùa cơm mới và mạch nguồn văn hóa Tày ở Cao Sơn
10:38 OCOP
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, khẳng định vai trò đồng hành cùng làng nghề
14:44 Làng nghề, nghệ nhân
Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại Hội sách Thiếu nhi TP. HCM lần VI
10:31 Tin tức
Hội thảo khoa học về xây dựng chương trình, giáo trình phát triển kinh tế tập thể gắn với nông thôn mới
18:00 Tin tức
Hà Nội: Nét đẹp văn hóa và giá trị lịch sử của đền Kim Liên
15:52 Văn hiến Hà Thành















