Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

LNV - Cảnh làng chài ven biển Xuân Thạnh và Đề Gi, tỉnh Gia Lai sau bão số 13, nhà cửa đổ nát, mái tôn bị cuốn trôi, tường xiêu vẹo, những chiếc thuyền thúng nằm ngổn ngang trên bãi cát lẫn rác thải, người dân lặng lẽ thu dọn trong khung cảnh hoang tàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, phải giúp người dân dựng lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Những mái nhà không còn hình hài bên bờ biển

Chỉ trong một đêm, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai vốn bình yên bên bờ biển bỗng trở thành bãi hoang tàn. Những ngôi nhà nằm sát mép sóng, nơi từng vang tiếng trẻ con nô đùa, tiếng ngư dân đan lưới, giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, mái tôn méo mó, xiêu vẹo. Bão số 13, với sức gió dữ dội, đã cuốn đi tất cả từ mái ấm thân thương đến kế sinh nhai của bao thế hệ ngư dân bám biển.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Thống kê sơ bộ, thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông có khoảng 16 căn nhà bị bão đánh sập hoàn toàn và 14 căn khác hư hại từ 30-80%.

Đi dọc bãi biển, người ta chỉ thấy ngổn ngang gạch vụn, ván gãy, những chiếc thuyền thúng lật úp giữa bãi cát đầy rác và những tấm lưới bị sóng cuốn rách nát. Cả làng chài ven biển, với hàng chục hộ gia đình sinh sống mấy chục năm nay từng nhộn nhịp, giờ chìm trong lặng im, hoang tàn, đổ nát. Nhiều người trở về sau khi tránh bão chỉ biết đứng nhìn ngôi nhà mình thành bãi xà bần mà chết lặng, bởi nơi từng là tổ ấm giờ không còn gì ngoài đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang cùng với rác thải.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga ở thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông bị sập hoàn toàn chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Thấy một người phụ nữ trung niên ở làng biển đang lặng lẽ nhặt từng viên gạch, dựng từng tấm tôn được kéo lên trong đống đổ nát, tôi tiến lại gần hỏi thăm về tình hình cuộc sống người dân ở đây, thì bà Nguyễn Thị Nga (50 tuổi) ở thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông chia sẻ: 42 năm nay, tôi mới thấy một cơn bão khủng khiếp như vậy, làng biển Xuân Thạnh luôn bình yên mỗi mùa mưa bão đi qua, người dân ở đây sinh sống chủ yếu là nghề biển, bám biển mưu sinh và hưởng lộc biển để nuôi sống gia đình qua nhiều thế hệ. Nhưng nay tất cả chỉ còn lại đống đổ nát, sau khi đi tránh bão trở về nhà thì nhà đã không còn nữa, bà con ai nấy đều đau đớn khi mất trắng tài sản, nhà cửa tích góp cả đời người đều trôi theo sóng biển và bị cát vùi lấp.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ngôi nhà ở làng chài Đề Gi bị sóng bão đánh chỉ trơ lại vách tường.

Không chỉ làng chài Xuân Thạnh mà làng chài Đề Gi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai cũng oằn mình trong cảnh tang thương. Ở đây, sóng dữ đã cuốn phăng đi những ngôi nhà ven biển, để lại trơ trọi bờ tường gãy đổ. Đi dạo xung quanh làng chài, chứng kiến cảnh điêu tàn với những đống xà bần đổ nát, tôi tình cờ gặp gỡ và trò chuyện với bà Nguyễn Thị Vàng (55 tuổi).

Nói trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Vàng nghẹn ngào tâm sự: Sau khi đi tránh bão trở về thì ngôi nhà mà vợ chồng tôi cùng ba đứa con sinh sống hơn 30 năm và đìa nuôi tôm bên bờ biển Đề Gi đã bị sóng cuốn trôi ra biển. Không muốn làm phiền họ hàng, cũng không muốn chen chúc trong khu tạm cư, vợ chồng tôi đành ở tạm trong nhà tắm cũng là nhà vệ sinh của công nhân xây cầu Đề Gi để lại, rộng khoảng một m2. Tôi dùng cát san phẳng nền nhà tắm rồi trải tấm chiếu làm chỗ ngủ. Có hai ô nhà tắm, chồng một ô, vợ một ô, chúng tôi ngủ nghỉ ở đây từ sau khi hết bão số 13. Cơm nước, tắm giặt thì qua nhờ Đồn biên phòng Đề Gi.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Bà Nguyễn Thị Vàng ở làng chài Đề Gi được nhận quà hỗ trợ của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Niềm an ủi nhỏ nhoi làm vơi đi phần nào nỗi mất mát là khi bà Nguyễn Thị Vàng nhận được phần quà từ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong chuyến thăm người dân Gia Lai bị ảnh hưởng cơn bão số 13 và được chính quyền xã Đề Gi thông báo sẽ cấp đất tái định cư và hỗ trợ tiền cất nhà theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, không chỗ ở

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa có chuyến công tác kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại các địa phương ven biển tỉnh Gia Lai, trong đó có xã Đề Gi. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi dọc những con đường ngổn ngang gạch vụn, lắng nghe từng lời người dân mất nhà kể lại, trao tận tay từng phần quà hỗ trợ cho người dân.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ngày 9/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại các địa phương ven biển tỉnh Gia Lai, trong đó có xã Đề Gi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai phải khắc phục nhanh nhất - quyết liệt nhất - hiệu quả nhất hậu quả bão số 13. Trước mắt, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Phải giúp người dân dựng lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống. Phải tập trung sửa chữa giao thông, điện, thông tin, trường học và đảm bảo môi trường sạch sẽ để sớm ổn định cuộc sống.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho 20 gia đình bị sập nhà, cùng 150 suất quà trị giá trên 2 triệu đồng mỗi suất cho các hộ bị thiệt hại nặng. Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổng hợp thiệt hại để Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp và cộng đồng chung tay giúp người dân Gia Lai vượt qua khó khăn.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Những mái nhà không còn hình hài bên bờ biển Xuân Thạnh.

Cơn bão số 13 đã gây hậu quả nặng nề trên toàn tỉnh Gia Lai, với hơn 200 căn nhà sập đổ hoàn toàn, 23.870 căn tốc mái, 15 tàu chìm, 334 lồng bè thủy sản hư hại, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại về kinh tế ước trên 5.200 tỷ đồng; trong đó, riêng xã Đề Gi có 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 700 căn tốc mái, 487 căn ngập nước, 6 tàu bị chìm, 166 ha thủy sản và 2.000 tấn muối bị thiệt hại, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng trên 240 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, tỉnh đã tạm ứng ngân sách hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ sập nhà, 5 triệu cho hộ tốc mái, 2 triệu cho hộ hư hại nhẹ, đồng thời phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách”, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp chung tay góp sức. Ưu tiên hàng đầu của tỉnh là đảm bảo an sinh, không để hộ nào thiếu đói hay không có chỗ ở.

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Làng chài Đề Gi bị cát biển vùi lấp chỉ còn lại bức tường gạch và móng nhà.

Mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, ngư dân mất nhà sẽ có được những ngôi nhà mới, tiếng trẻ thơ nô đùa nơi xóm mới và con thuyền ngư dân sẽ lại rẽ sóng ra khơi. Bão có thể cuốn đi tất cả, nhưng không thể cuốn đi tinh thần kiên cường và lòng nhân ái của người dân Gia Lai, nơi giữa hoang tàn vẫn sáng lên tình người, tình đồng bào và mệnh lệnh thiêng liêng “Vì dân mà hành động”.

Mỹ Bình

Tin liên quan

Tin khác

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2025 – 2026 thành công

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2025 – 2026 thành công

LNV - Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của năm học mới, vừa qua, trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2025 – 2026.
Người truyền cảm hứng gắn kết cội nguồn, lan toả sức mạnh cộng đồng doanh nhân

Người truyền cảm hứng gắn kết cội nguồn, lan toả sức mạnh cộng đồng doanh nhân

LNV - Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển và sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa, xã hội ngày càng mạnh mẽ, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Nguyễn Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Sơn sáng lập đã khẳng định được vai trò không chỉ trong việc kết nối các doanh nhân mà còn trong việc duy trì và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của dòng họ.
Trường THCS Thụy Liên - 60 năm xây dựng và trưởng thành

Trường THCS Thụy Liên - 60 năm xây dựng và trưởng thành

LNV - 60 năm xây dựng và trưởng thành trên vùng quê lúa Thái Bình (cũ)- địa phương giàu truyền thống Cách mạng và hiếu học, trường THCS Thụy Liên đã đào tạo gần 10.000 học sinh. Các cựu học sinh của trường đều trưởng thành, tỏa đi mọi miền Tổ quốc học tập, công tác và sinh sống, góp sức mình xây dưng quê hương, đất nước. Trường đạt chuẩn quốc gia và là điểm sáng trong tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên về công tác dạy và học, là niềm tự hào của quê hương
Trường mầm non Nga An Điểm sáng trong phong trào chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Trường mầm non Nga An Điểm sáng trong phong trào chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

LNV - Trường mầm non Nga An được thành lập năm 1965. Từ khi thành lập, trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo sự chỉ đạo của ngành giáo dục; cũng như sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III: Tiếp nhận tài liệu quý của hai nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III: Tiếp nhận tài liệu quý của hai nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang

LNV - Sáng ngày 7/11/2025, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) trang trọng tổ chức Lễ giới thiệu và tiếp nhận tài liệu của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang. Đây là hai gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với những cống hiến to lớn cho đời sống tinh thần dân tộc.
Về Hợp Thành trải nghiệm hương cốm mới

Về Hợp Thành trải nghiệm hương cốm mới

LNV - Tối 19/10, tại Nhà văn hóa xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai), Ban Tổ chức Lễ hội cốm Hợp Thành năm 2025 đã tổ chức chương trình bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động văn hoá – thể thao đậm đà bản sắc các dân tộc vùng cao địa phương.
Phụ Nữ khu 10 - Liên Hoa góp phần nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư

Phụ Nữ khu 10 - Liên Hoa góp phần nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư

LNV - Khu 10 - Liên Hoa xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) có 234 hộ gia đình, 915 nhân khẩu, chi bộ đảng có 54 đảng viên, các tổ chức, đoàn thể trong MTTQ như Hội CCB, hội Phụ nữ, hội Nông dân, Đoàn thanh niên… tại địa phương hoạt động rất tích cực, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng khu 10 Liên Hoa- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu không ngừng phát triển và đổi mới.
Gia Lai: Lễ mừng lúa mới là khúc ca hòa điệu giữa con người và thiên nhiên

Gia Lai: Lễ mừng lúa mới là khúc ca hòa điệu giữa con người và thiên nhiên

LVN - Với đồng bào Gia Rai, khi những hạt lúa vàng được thu về đầy kho cũng là lúc đất trời như giao hòa, lòng người rộn rã. Đấy là thời điểm thiêng liêng để tổ chức Lễ mừng lúa mới (còn gọi Lễ ăn cơm mới), một nghi lễ cổ truyền mang đậm dấu ấn văn hóa của người Tây Nguyên, gửi lời tri ân đến Yàng (thần linh) và vun đắp tinh thần đoàn kết trong buôn làng.
Chủ tịch Phạm Anh Tuấn: “Không để tư duy nhiệm kỳ kìm hãm sự phát triển của Quy Nhơn”

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn: “Không để tư duy nhiệm kỳ kìm hãm sự phát triển của Quy Nhơn”

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Trong điều hành, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để tư duy nhiệm kỳ kìm hãm sự phát triển của Quy Nhơn, cùng xây dựng đô thị, du lịch Quy Nhơn phát triển xứng tầm trung tâm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
“Tây Sơn thất hổ tướng” khởi nguồn hào khí đất Võ trên màn ảnh Việt

“Tây Sơn thất hổ tướng” khởi nguồn hào khí đất Võ trên màn ảnh Việt

LNV - Một dự án điện ảnh quy mô lớn, giàu tính lịch sử và cảm xúc với tựa đề “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi khởi quay. Bộ phim hứa hẹn tái hiện trọn vẹn khí phách hào hùng của phong trào Tây Sơn ngay trên quê hương đất võ Bình Định - Gia Lai.
Tranh dân gian Đông Hồ xuất hiện trong chung kết "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025"

Tranh dân gian Đông Hồ xuất hiện trong chung kết "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025"

LNV - Hình ảnh bức tranh “Vinh hoa” của dòng tranh dân gian Đông Hồ xuất hiện ấn tượng trong phần thi trang phục truyền thống tại đêm chung kết “Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025”, mang đến khoảnh khắc giao hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và hồn cốt văn hóa Việt.
Đầu tháng 11, Gia Lai khởi công xây dựng 7 trường bán trú cho học sinh vùng biên giới

Đầu tháng 11, Gia Lai khởi công xây dựng 7 trường bán trú cho học sinh vùng biên giới

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa có chuyến kiểm tra, khảo sát thực tế công tác chuẩn bị khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Lễ khởi công dự kiến diễn ra vào ngày 2/11/2025 tại xã Ia Nan.
Tháng 10 nhớ cố “Hoạ sỹ của dân làng” Nguyễn Đức Hạnh

Tháng 10 nhớ cố “Hoạ sỹ của dân làng” Nguyễn Đức Hạnh

LNV - Tháng Mười lại về trong hơi gió heo may lặng lẽ trên miền đất xã Bà Nà. Mỗi năm, khi những đợt nắng cuối thu vương nhẹ trên triền đồi, lòng người Đà Nẵng lại nhói lên nỗi nhớ về cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh – người được nhân dân trìu mến gọi là “họa sĩ của dân làng”. Ông đã rời cõi đời vào tháng 10 năm 2010, nhưng hình ảnh và tâm hồn ông vẫn còn ở lại trong từng bức tranh, từng kỷ niệm, từng câu chuyện mà người dân quê vẫn nhắc bằng tất cả sự trân trọng.
Gia Lai hợp tác với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Gia Lai hợp tác với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ sự cảm kích sâu sắc và mong muốn tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, cùng nhau làm tốt công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt các liệt sĩ, những người đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Nấu cỗ xưa và nay - Từ bếp lửa làng quê đến dịch vụ hiện đại

Nấu cỗ xưa và nay - Từ bếp lửa làng quê đến dịch vụ hiện đại

LNV - Ngày trước, mỗi khi trong làng có đám cưới, đám giỗ hay ma chay, khói bếp đã bốc lên từ sớm, tiếng cười nói rộn ràng bên mâm rau, mâm thịt. Nay, thay vì quây quần bên nhau nấu nướng, người ta chỉ cần nhấc máy gọi dịch vụ “nấu cỗ trọn gói”. Câu chuyện ấy phản chiếu rõ nét sự đổi thay trong lối sống, trong nếp làng quê Việt.
Xem thêm
Mới nhất Đọc nhiều
Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến hoa quả”

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến hoa quả”

LNV - Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp cùng Sở Công Thương và UBND phường Vân Sơn tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến hoa quả” tại HTX Dịch vụ phát triể
Đề án khuyến công quốc gia năm 2026 của Quảng Trị tập trung vào tiết kiệm năng lượng

Đề án khuyến công quốc gia năm 2026 của Quảng Trị tập trung vào tiết kiệm năng lượng

LNV - Hai đề án khuyến công quốc gia năm 2026 được tỉnh Quảng Trị đề xuất tập trung vào chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
Tây Ninh khuyến công thích ứng mô hình hai cấp

Tây Ninh khuyến công thích ứng mô hình hai cấp

LNV - Nhằm bảo đảm tính hiệu quả và bền vững của công tác khuyến công trong giai đoạn mới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể.
Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Nơi những phận người trắng tay sau bão số 13 và mệnh lệnh vì dân từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

LNV - Cảnh làng chài ven biển Xuân Thạnh và Đề Gi, tỉnh Gia Lai sau bão số 13, nhà cửa đổ nát, mái tôn bị cuốn trôi, tường xiêu vẹo, những chiếc thuyền thúng nằm ngổn ngang trên bãi cát lẫn rác thải, người dân lặng lẽ thu dọn trong khung cảnh hoang tàn.
Gia Lai: Đường về làng Canh Tiến không còn xa sau bao năm chờ đợi

Gia Lai: Đường về làng Canh Tiến không còn xa sau bao năm chờ đợi

LNV - Bây giờ mỗi khi chiều xuống, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường mới từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Nhìn ánh sáng của những cột đèn điện vừa dựng trên con đường mới vào làng, người dân làng Canh Tiến lại thấy bồi
Giao diện di động