Tuổi già “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội"
Trong bài thơ ông viết:
“Chúc mừng các cụ quê ta,
Luôn sống vui khỏe chan hòa tình thương,
Ủng hộ phong trào địa phương,
Lao động học tập theo gương Bác Hồ,
Dựng xây cuộc sống ấm no,
Dân giàu nước mạnh tự do, hòa bình,
Sánh vai các nước văn minh,
Việt Nam độc lập, hòa bình muôn năm !.”.
Ông Giang bảo, mình già rồi, không làm gì được nhiều, chỉ mong muốn một điều giữ được sức khỏe, cho con cháu yên tâm công tác, lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đời ông mới 4- 5 tuổi đã phải chứng kiến nạn đói năm 1945, trong đó ông và mẹ ông đều là nạn nhân, hai mẹ con dắt díu nhau từ vùng quê Hát Môn, Phúc Thọ tha phương, cầu thực, lên tới khu vực chợ Nghệ, Sơn Tây mẹ đành phải đứt ruột đứt gan cho ông làm con nuôi bà Nguyễn Thị Tách, quê xã Tây Đằng là người đi đường, vì muốn cứu ông, mong cho ông sống thoát khỏi nạn đói, nên mẹ đã chấp nhận, còn mẹ ông cũng đã kiệt sức và mất ngay đâu đó tại khu vực Sơn Tây. Nói tới đây ông xúc động không cầm được nước mắt vì thương mẹ, mà lúc đó ông còn quá nhỏ dại, đâu biết làm gì được ?!.

Ông Nguyễn Văn Giang.
Là người dân sống qua 2 thế kỷ, chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nay được hưởng cuộc sống yên vui trên đất nước hòa bình, độc lập, tự do, nên thơ ông viết ra có rất nhiều bài mang nội dung ca ngợi công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, ca ngợi cuộc kháng chiến vĩ đại của quân đội và nhân dân ta giành lại độc lập tự do cho dân tộc, ca ngợi công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh và sự phát triển, đổi mới của quê hương, đất nước hiện nay...
Bản thân ông Nguyễn Văn Giang sau khi được mẹ nuôi là cụ Nguyễn Thị Tách đưa về sinh sống tại xã Tây Đằng, đã phải sống lay lắt trong cảnh thực dân Pháp đô hộ, ông càng thấm thía giá trị của đất nước độc lập, tự do...

Năm 1959, ông tham gia trong đội thanh niên tình nguyện đi xây dựng mỏ Apatit Lào Cai, rồi về xây dựng khu công nghiệp Việt Trì, với nhiều thành tích trong công tác, năm 1968 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1989 ông được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.
Năm 1997, ông Nguyễn Văn Giang chuyển công tác về Trường công nhân kỹ thuật cơ giới 1, đến tháng 1/1985 nghỉ hưu trở về địa phương, ông không an hưởng tuổi già mà tích cực tham gia hoạt động trong các đoàn thể ở cơ sở, tham gia trong Ban chấp hành Chi hội người cao tuổi của thôn.

Ông Giang cùng với vợ bà Nguyễn Thị Bí (SN1939) vượt qua mọi khó khăn để xây dựng tổ ấm, chăm lo cho các con học hành chu đáo. 4 người con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, là những cán bộ, công dân tốt, trong đó có 1 con trai là Đảng viên, các cháu, chắt của ông bà đều ngoan ngoãn, học hành tiến bộ.
Điều đáng quý ở ông Nguyễn Văn Giang là ông sống rất tình cảm và giàu cảm xúc, dự sinh hoạt hay hội nghị với tổ chức đoàn thể nào xong là ông thường sáng tác thơ động viên kịp thời. Hàng trăm bài thơ trong nhiều tập thơ riêng của ông ra đời trong hoàn cảnh như vậy, sau đó ông bỏ tiền lương hưu ít ỏi của mình ra thuê đánh máy, photo, in tặng cho mọi người trong thị trấn, xóm xã, ông coi như đây là hình thức đóng góp sức mình động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển của địa phương.
Ông Nguyễn Trọng Bầu, nguyên phó chủ tịch, trưởng Công an xã Tây Đằng ( nay là thị trấn Tây Đằng), cho biết ông Giang là một Đảng viên cao tuổi, sống mẫu mực, được cán bộ và nhân dân địa phương tin yêu, mến phục. Những bài thơ của ông đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, động viên cán bộ và nhân dân không ngừng đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển và đổi mới.
Bài và ảnh: Phạm Trường Sơn
Tin liên quan
Tin mới hơn
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Chè Shan tuyết cổ thụ: Nếm vị gió và mây của “vàng xanh” trên đỉnh núi
19:33 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tìm hiểu những phong tục đặc sắc của người Việt trong ngày Tết Đoan Ngọ
09:13 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tết Đoan Ngọ xưa và nay được tái hiện sinh động tại Hoàng thành Thăng Long
22:55 | 18/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm
15:31 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học đào tạo từ xa
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét tuyển Hệ đại học chính quy khóa 31 năm 2026
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tạo sinh kế cho phụ nữ bản từ... xơ mướp
13:07 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tiếng thoi đưa trở lại: Giữ hồn thổ cẩm Mường ở vùng cao Phú Thọ
13:41 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ara - Tay Coffee - mang công nghệ đến bản cao
13:40 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Dinh thự họ Vương: Huyền thoại giữa cao nguyên đá
16:06 | 15/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
20:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Có một dòng sông xanh ngắt
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Những tấm lòng thiện y ở lễ hội Đền Bia
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ủy ban MTTQ xã Suối Hai tạo dấu ấn trong xây dựng cộng đồng vững mạnh
07:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Sinh hoạt chuyên đề “Tính trung thực và nhân bản trong thơ Trần Thùy và Phùng Trung Tập”
16:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Phật giáo năm 2025
08:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Vững bước tiên phong vì sức khỏe nhân dân
08:00 | 10/06/2026 Sức khỏe - Đời sống
Xã Bất Bạt (Hà Nội): Trường Trung học cơ sở Thuần Mỹ Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
08:00 | 06/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường mầm non Hoa Sữa xã Phù đổng thành phố Hà Nội tổ chức lễ tổng kết năm học và liên hoan thiếu nhi 1/6
22:53 | 28/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Bế mạc diễn đàn báo chí toàn quốc 2026: Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi
19:00 Tin tức
Phú Thọ: Khi hợp tác xã “lên đời” nhờ số hoá
13:41 OCOP
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 Văn hóa - Xã hội
Chạm bạc làng Chăm: Giữ nghề giữa nhịp sống hiện đại
11:36 Làng nghề, nghệ nhân











