Điện Thánh Trần ở Quang Hoa và việc may cờ Cách mạng tháng Tám
Nhân dân Quan Hoa, An Hòa hầu hết lâu đời sinh sống lương thiện bằng các nghề thủ công: Dệt vải, tơ lụa, làm giấy các loại, sáng tạo, khéo tay hay làm. Cả xóm làng toàn những người lao động chăm chỉ, cần cù, đoàn kết tương thân tương ái bên nhau. Đặc biệt nhân dân Quan Hoa có truyền thống đồng lòng yêu nước, cất giấu và nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, bảo vệ Đảng trong suốt các thời kỳ hoạt động bí mật thuộc Pháp và thời kỳ địch tạm chiếm. Thuần khiết chỉ có nhân dân lao động cần cù nhân ái, dân trí cao, giác ngộ cách mạng vững vàng. Tạo lập Quan Hoa học đường thực chất là nơi được nghe giảng về đường lối chủ trương cách mạng của Đảng và lập cả “Ecole Nguyễn Văn Mai” là trường tiểu học của thầy giáo Nguyễn Văn Mai nguyên là học sinh Trường Bưởi, rất giỏi tiếng Pháp và tiến bộ ở Quan Hoa không có phần tử xấu phản cách mạng.

Năm 1943, đồng chí Trần Ngọc Minh, cán bộ công vận của Thành ủy Hà Nội được cử về Quan Hoa, An Hòa làm nghề dệt vải thuê, nhằm thấu hiểu cặn kẽ tình hình tư tưởng chính trị dân làng Quan Hoa, đều là dân lành yêu nước, yêu quê hương xóm làng, không thấy có người nào thuộc diện nghi vấn, lực lượng thanh niên thưa thớt. Từ đó một số gia đình ở sâu trong xóm Quan Hoa là một trong những cơ sở cách mạng vững chãi cho các cuộc gặp gỡ làm việc an toàn, bảo mật của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết, Trần Quang Huy chủ tịch Ủy ban cách mạng Hà Nội, ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ và các đồng chí Trung ương.
Đến những ngày Hà Nội và cả nước sục sôi chuẩn bị cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, nhân dân Quan Hoa sung sướng, vinh dự được Ban lãnh đạo Thành ủy giao nhiệm vụ gấp rút làm 100 lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bằng vải thô rộng 1.2m x 2,5m trong đó có một lá cờ may bằng nỉ đỏ (vải long chiên mịn đỏ) để cắm trên đỉnh tháp Bắc Bộ phủ (nơi có dinh thự tên khâm sai phát xít Nhật mới đến ở.) đồng thời phải thần tốc làm hàng vạn cờ đỏ sao vàng bằng giấy nhỏ, như cây cầm tay. Người phụ trách công việc trọng đại này là ông Nguyễn Quang Sắc, anh ruột ông Nguyễn Quang Kính. Cả xóm làng Quan Hoa, An Hòa rộn rã, ai ai cũng xốn xang như mở hội trong lòng, cho dù chưa có một ai là Đảng viên của Đảng.

Công việc may cờ vải do khối các bà, các cô đảm nhiệm, lo vật liệu, thay phiên nhau may liền trong 5 ngày đêm không ngừng nghỉ từ đêm 14 đến nửa đêm 18/8/1945 phải xong. Trong đó có 3 bà đặc trách nhiệm miệt mài khâu đính từng ngôi sao vàng 5 cánh vào nền cờ đỏ rồng rã canh khuy những đêm ấy. Khối thanh niên và các bậc trung niên cũng thần tốc cắt dán giấy, xén đầu, cắt ngắn 5 đến 6 vạn que dò trong nghề làm giấy rồi dán chắc hơn 5 vạn cờ đỏ sao vàng cầm tay thật đẹp. Mọi việc hoàn thành đúng thời hạn. Đêm 18/8/1945 toàn bộ số cờ này chia làm 6 tổ, áp tải chuyển đi an toàn tới nơi cơ sở đã định trong nội thành Hà Nội.
Trong thời gian đó, ở Đình Tân Trào, (Tuyên Quang) ngày 16/8/1945 khi cụ Hồ Chí Minh tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu quốc dân, tổ Tổng Bộ Việt Minh triệu tập thì tiếng rì rầm hân hoan “đó chính là Nguyễn Ái Quốc” rộn lên như một làn sóng chuyền lan khắp hội trường. Những chàng vỗ tay rền vang như sấm dậy…Rất nhiều đại biểu lần đầu tiên hôm ấy mới thấy Người, làn da hơi xanh, râu tóc bạc, vầng trán cao và đôi mắt sáng lạ thường!
Toàn thể đại hội tán thành quyết định của Tổng bộ Việt Minh về Tổng khởi nghĩa. Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cũng là Chủ tịch Chính phủ cách mạng Việt Nam- Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi toàn dân tộc. Lời Người như lời non sông đất nước vọng về mãi mãi không quên:
“Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh cho dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta!...”
Ngày 19/8/1945 Tổng Khời Nghĩa bắt đầu ở Hà Nội. Đúng giờ quy định, đội tự vệ công nhân xung phong do đồng chí Nguyễn Hồng Cầm phụ trách chiếm nhà Hát lớn nhanh chóng phủ lên mặt chính Nhà hát lớn lá cờ đỏ sao vàng rộng 2m, rộng 8m từ tầng cao Nhà hát xuống tới bậc thềm trước sự có mặt hàng vạn đồng bào từ các ngả trở về kéo đến.
Lá cờ này do đồng chí Vi Dân quyên tiền mua vải đỏ may ở Chùa Hà (Dịch Vọng).Quảng Trường Nhà hát lớn đông chật ních chừng 30 vạn dân nội ngoại thành, tràn ngập băng cờ biểu ngữ, khẩu hiệu, vũ khí thô sơ, từng hàng từng khối nhân dân đông nghịt xa tít.
Cuộc Mít tinh ban đầu lúc 11h. Sau loạt sung chào cờ, nhạc cử bài “Tiến quân ca” hùng tráng đến phút mạc niệm trang nghiêm các liệt sỹ cách mạng. Đứng trước máy phóng thanh vang dội khắp thành phố, đồng chí Trần Quang Huy sẵn sàng đọc lời hiệu triệu của Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội với quyết tâm: Đánh đổ mọi thế lực quân xâm phạm nền độc lập Việt Nam; Cả Hà Nội quyết tâm đem sức ta mà tự giải phóng cho ra theo đúng lời thư Hồ Chủ Tịch đã dạy.
Đồng chí Nguyễn Khang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ lên tiếng kèn gọi đồng bào tham gia đánh chiếm Trại bảo An Binh và Phủ Khâm Sai giặc Nhật. Tiếng loa phóng thanh truyền lan khắp nội, ngoại Thành phố Hà Nội, những bài ca cách mạng diệt phát xít, chiến sĩ Việt Nam… trong tiếng vỗ tay ầm vang không ngớt. Khí thế cách mạng bừng bừng sục sôi. Người được vinh dự tiến lên cắm lá cờ đỏ sao vàng lớn trên nóc Phủ Khâm Sai là chiến sĩ tự vệ tuổi 25 Vũ Văn Phúc giỏi võ nghệ, mạnh mẽ.
Phúc đội mũ ca nô (mũ vải, hai đầu nhọn) rất oai vệ cùng một số anh em keo rào và vào sân Phủ Khâm Sai hô to “Anh em Bảo An, cách mạng đã thắng lợi, hãy theo cách mạng, đừng bắn vào đồng bào, mang súng tập trung ở sân”, Thấy lính Bảo An nấp sau các gốc cây ngơ ngác, do dự, Vũ Văn Phúc cùng một số anh em cách mạng chạy lại gần hô to “anh em đừng sợ, hãy mang súng đi theo cách mạng”.
Vũ Văn Phúc với súng lục và bút máy cài trong áo ngực, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng to đẹp, do dân làng Quan Hoa An Hòa may gửi ra. Anh gài cán cờ vào thắt lưng, hai tay bám chắc theo ông máng thoát nước leo lên. Thật rất khó nhưng với sức trẻ, lòng yêu nước và quyết tâm cao, anh đã leo tới chân cột thu lôi cao nhất trên nóc phủ Khâm Sai. Sau này, mãi đến năm 1995 Lão thành Vũ Văn Phúc đã kể lại hồi đó “Từ trên cao tôi nhìn thấy tên lính Nhật tay cầm súng đứng gác ở nhà băng Đông Dương. Nó cũng nhìn thấy tôi. Tôi lấy con dao díp cắt từng đoạn dây buộc chặt nhiều đoạn cán cờ vào cột thu lôi chắc chắn. Cờ bay theo gió mát, sướng quá! Tôi nhìn xuống thấy đồng bào và tự vệ đứng đông nghịt ở trong và ngoài Phủ Khâm Sai đang nhìn lên cao thấy cờ Tổ quốc tung bay, hàng nghìn cánh tay vẫy vẫy với tiếng reo hò náo nhiệt, hào hùng khôn xiết”. Cách mạng tháng tám đại thành công ở Hà Nội chỉ trong một ngày như thế.
Bè lũ Phát xít Nhật dữ tợn phải hoảng sợ, xin đầu hàng vô điều kiện, Không một tên phát xít nào dám đứng ra chống lại nhân dân Việt Nam hôm đó ở Hà Nội.
Đêm 23-8-1945 ở Cố đô Huế, Vua Bảo Đại thoái vị. Quân Khởi nghĩa chiếm trụ sở của Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.
Ngày 25/8/1945 ở Sài Gòn và các tỉnh trong cả nước, quân cách mạng cũng thắng lợi rực rỡ nhanh chóng. Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công mỹ mãn, đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta- Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời cũng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Ngày 2/9/1945 nhân dân Hà Nội lại tập trung ở Quảng trường Ba Đình đề chăm chú lắng nghe từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do nhân dân làm chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Trạch
Cán bộ tiền khởi nghĩa
Tin liên quan
Tin mới hơn
Trao Huy hiệu Đảng tại phường Hai Bà Trưng: Tri ân những cống hiến bền bỉ vì Đảng, vì dân
21:54 | 29/01/2026 Tin tức
Hà Nội kết nối sản phẩm làng nghề và thúc đẩy tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ dịp Tết 2026
17:30 | 29/01/2026 Tin tức
Ứng dụng AI trong giáo dục mầm non gắn với trải nghiệm Tết cổ truyền
17:29 | 29/01/2026 Tin tức
Sôi động Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Ứng Thiên
23:09 | 28/01/2026 Tin tức
Kịp thời hỗ trợ tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm ở làng hoa Sa Đéc
16:06 | 28/01/2026 Tin tức
Tháo gỡ điểm nghẽn chuỗi cung ngành sắn: Từ năng suất thấp đến bài toán truy xuất nguồn gốc
14:03 | 28/01/2026 Kinh tế
Tin khác
Sắp diễn ra Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền 2026
10:36 | 28/01/2026 Tin tức
Gia Lai tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
08:01 | 28/01/2026 Tin tức
Gia Lai: “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026
08:00 | 28/01/2026 Tin tức
Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026
11:00 | 26/01/2026 Tin tức
Phú Thọ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Xuân 2026
18:44 | 25/01/2026 Tin tức
Lan tỏa tình yêu biển đảo trong sinh viên bằng tri thức và công nghệ số
18:43 | 25/01/2026 Tin tức
Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sớm đưa chủ trương vào cuộc sống
13:58 | 24/01/2026 Tin tức
Tạp chí Làng nghề Việt Nam ủng hộ bà con vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai đón Tết
08:45 | 24/01/2026 Tin tức
Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
08:45 | 24/01/2026 Tin tức
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
08:44 | 24/01/2026 Tin tức
Sự kiện Đường hoa TP. HCM năm đầu tiên sau sáp nhập có gì?
17:23 | 23/01/2026 Tin tức
Quảng Ninh đầu tư mạnh cho làng nghề, thúc đẩy kinh tế xanh gắn với du lịch văn hóa
16:34 | 23/01/2026 Tin tức
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
16:33 | 23/01/2026 Tin tức
Xã Hồ Vương: Xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
11:34 | 23/01/2026 Tin tức
Xã Bát Tràng (Hà Nội) sắp tổ chức Hội chợ Hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026
11:21 | 22/01/2026 Tin tức
Trao Huy hiệu Đảng tại phường Hai Bà Trưng: Tri ân những cống hiến bền bỉ vì Đảng, vì dân
21:54 Tin tức
Làng nghề nón lá Gò Găng: Giữ hồn truyền thống giữa đại ngàn Tây Nguyên
17:31 Làng nghề, nghệ nhân
Bánh chưng Thủy Đường rộn ràng Tết cổ truyền nơi đất Cảng
17:30 Bạn đọc và tòa soạn
Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
17:30 Khuyến nông
Giữ hồn thổ cẩm Hrê trong dòng chảy thị trường mới
17:30 Văn hóa - Xã hội
