Phường 15, quận 11: Người chiến sĩ kiên trung giữa thời bình
Nhìn dáng người đầy đặn, da mặt hồng hào, bước đi nhanh nhẹn, ít ai đoán được cô Ngô Thị Cẩm Tiên năm nay đã hơn 76 tuổi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, vì thế cô đã sớm giác ngộ cách mạng. Khi mới 10 tuổi cô Cẩm Tiên đã bắt đầu đào công sự, đắp mô chặn xe để cản phá các bước tiến công của địch. Năm 16 tuổi, cô chuyển đến trường Đức Trí để học và tiếp tục tham gia các hoạt động rải truyền đơn, cùng học sinh, sinh viên xuống đường chống Mỹ, tại đây cô bị địch bắt. Sau khi được thả, cô phải bỏ học lên núi Dinh tiếp tục hoạt động cách mạng. Thật không may, một lần nữa cô bị địch bắt.

Cô Ngô Thị Cẩm Tiên - Phó Chủ tịch Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến quận 11
Nhìn người phụ nữ hiền lành, giản dị, duyên dáng không ai có thể tin nổi cô đã từng bị quân địch lưu đày từ Nha cảnh sát qua nhà tù Thủ Đức rồi đến “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Mỗi nơi, cô đều phải chịu những đòn tra tấn với nhiều hình thức thật tàn bạo, dã man. Từ vây đánh “tứ trụ” cho đến nhận nước; có khi cột vào tấm ván treo ngược lên và thả cho đầu đập xuống đất mà bọn chúng gọi là “đi máy bay”, hay dùng kim ghim giấy đâm vào các đầu ngón tay… Đến khi nào ngất xỉu chúng mới lôi ra ngoài, có khi bị thương quá nặng thì chúng đưa cô đến bệnh viện Chợ Quán sơ cứu rồi hôm sau lại tiếp tục tra tấn.



Kinh khủng hơn là những năm tháng khổ sai tại nhà tù Côn Đảo, chúng nhốt cô cùng 4 người trong chuồng cọp vỏn vẹn có 1 m2. Mỗi ngày phải ăn cơm chan với mắm dòi, không cho thay đồ, không cho tắm giặt. Vì thế, khi được trao trả, cô cùng các nữ tù khác suy nhược chỉ còn hơn 20 ký, đầu rụng hết tóc, trên người đầy lác, vảy cá, như những “con mèo ướt” mà bọn cai ngục thường hay ví von.
Khi được hỏi động lực nào giúp cô giữ vững ý chí trước đòn roi của quân thù, Cô Ngô Thị Cẩm Tiên cho biết từ nhỏ được sống trong truyền thống cách mạng, lớn lên đi học nhận thức được tội ác, sự đối trá, mị dân của quân thù nên bản thân đã xác định là sẽ trọn lòng với Đảng và dân tộc. Cô kể: “Tôi luôn ghi khắc bài học “khí tiết” đã được dạy trước khi theo cách mạng. Có khi bị đánh dữ quá, tôi phải tự nín thở để ngất xỉu nhanh hơn, nhằm giảm bớt đau đớn mà địch cũng chẳng khai thác được gì”.

Cô Ngô Thị Cẩm Tiên - Phó Chủ tịch Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến quận 11 (người thứ hai bên phải qua) và chị Đỗ Thị Kim Tiền - Chủ tịch Hội LHPN phường 15 quận 11 (ngoài cùng bên phải)
Người nữ chiến binh kiên trung trong thời bình
Sau khi thống nhất, cô Cẩm Tiên tiếp tục phục vụ cống hiến cho đất nước, cô có thời gian dài làm công tác kiểm tra Đảng tại Quận ủy quận 11. Bên cạnh đó, người Tuy sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng cô Cẩm Tiên lại dành thời gian quan tâm đến đồng đội cũ còn nhiều hơn cả bản thân mình. Về hưu, cô Cẩm Tiên vẫn lăn xả vào các hoạt động chăm lo cho lực lượng thương binh, bệnh binh, tham gia Ban Thường trực Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến và Ban liên lạc tù quận 11. Hằng năm, trong các dịp mừng thọ, lễ tết, hay thăm hỏi ốm đau của đồng đội, cô đều có mặt.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 quận 11 Đỗ Thị Kim Tiền bày tỏ: “Cô Cẩm Tiên đã nhiều lần chết đi sống lại khi bị địch tra tấn nhưng cô không khai một lời. Cô là tấm gương với đầy đủ các đức tính kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ anh hùng trong thời đại mới. Trở về với đời thường, cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp phụ nữ phường phát động, nhất là trong việc chăm lo cho các em học sinh, các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, cô luôn được mọi người quý mến bởi tấm lòng nhân hậu, luôn hết lòng vì mọi người xung quanh”.
Được cho là “tâm nguyện” của mình đối với thế hệ trẻ, cô Ngô Thị Cẩm Tiên nhắn gửi: “Chiến tranh đã đi qua, lịch sử không quay lại, các bạn trẻ ngày nay nên tự trui rèn cho mình ý chí quật cường, kiên định, tích lũy đủ nghị lực để vươn lên chiến thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc đời. Đồng thời, các tổ chức Đoàn Hội nên chủ động tìm hiểu, để phát hiện và giúp đỡ kịp thời những bà con nhân dân nghèo, nhất là các trẻ em khó khăn không đủ điều kiện đến trường. Bởi vì, công tác chăm lo cho lớp trẻ chính là hành động thiết thực nhất để đền ơn các thế hệ cha anh đi trước”.
Với những cống hiến của mình, cô Ngô Thị Cẩm Tiên đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Anh Đỗ Thanh Bình – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 15 quận 11 cho biết: “Cô Ngô Thị Cẩm Tiên và chồng là chú Đoàn Văn Khuy – Nguyên Bí thư Quận ủy quận 11 đều giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ. Gia đình cô chú hiện nay là một trong những “địa chỉ đỏ” của phường, để các bạn trẻ thường xuyên đến giao lưu. Qua đó, lực lượng đoàn viên thanh niên được học tập, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, trui rèn bản lĩnh, khí tiết cách mạng để mang sức trẻ phụng sự nhân dân, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Bài và ảnh: Lê Thanh
Tin liên quan
Tin mới hơn
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Chè Shan tuyết cổ thụ: Nếm vị gió và mây của “vàng xanh” trên đỉnh núi
19:33 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tìm hiểu những phong tục đặc sắc của người Việt trong ngày Tết Đoan Ngọ
09:13 | 19/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tết Đoan Ngọ xưa và nay được tái hiện sinh động tại Hoàng thành Thăng Long
22:55 | 18/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm
15:31 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh Đại học đào tạo từ xa
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét tuyển Hệ đại học chính quy khóa 31 năm 2026
15:30 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tạo sinh kế cho phụ nữ bản từ... xơ mướp
13:07 | 17/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Tiếng thoi đưa trở lại: Giữ hồn thổ cẩm Mường ở vùng cao Phú Thọ
13:41 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ara - Tay Coffee - mang công nghệ đến bản cao
13:40 | 16/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Dinh thự họ Vương: Huyền thoại giữa cao nguyên đá
16:06 | 15/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
20:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Có một dòng sông xanh ngắt
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Những tấm lòng thiện y ở lễ hội Đền Bia
08:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Ủy ban MTTQ xã Suối Hai tạo dấu ấn trong xây dựng cộng đồng vững mạnh
07:00 | 12/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Sinh hoạt chuyên đề “Tính trung thực và nhân bản trong thơ Trần Thùy và Phùng Trung Tập”
16:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Phật giáo năm 2025
08:00 | 10/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Vững bước tiên phong vì sức khỏe nhân dân
08:00 | 10/06/2026 Sức khỏe - Đời sống
Xã Bất Bạt (Hà Nội): Trường Trung học cơ sở Thuần Mỹ Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
08:00 | 06/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường mầm non Hoa Sữa xã Phù đổng thành phố Hà Nội tổ chức lễ tổng kết năm học và liên hoan thiếu nhi 1/6
22:53 | 28/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Bế mạc diễn đàn báo chí toàn quốc 2026: Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi
19:00 Tin tức
Phú Thọ: Khi hợp tác xã “lên đời” nhờ số hoá
13:41 OCOP
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 Văn hóa - Xã hội
Chạm bạc làng Chăm: Giữ nghề giữa nhịp sống hiện đại
11:36 Làng nghề, nghệ nhân











