Cựu chiến binh, thương binh Đàm Văn Đức sáng danh " Bộ đội Cụ Hồ"
![]() |
Thương binh Đàm Văn Đức ở CLB thơ Dấu chân người lính |
Năm 1971 khi đang học cấp 3 anh Đức xung phong đi bộ đội, được biên chế vào đơn vị C3, D7, E21, F3 Đoàn Sao Vàng, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Bình Định. Do có thành tích trong chiến đấu, anh vinh dự được kết nạp Đảng tại mặt trận. Trong một trận đánh ác liệt tại Hoài Nhơn, Bình Định, Đàm Văn Đức bị thương nặng hỏng mắt trái và nhiều vết thương trên cơ thể mất 50% sức khỏe, được hưởng chế độ phục viên năm 1974. Năm 1977 anh thi đỗ vào học và tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, khoa Sử K22 niên khóa (1977- 1981) được giữ lại công tác tại trường. Năm 1986 anh xin về giảng dạy tại Trường cấp 2 Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình để được gần gia đình, hỗ trợ vợ con ổn định cuộc sống. Năm 2012 nghỉ hưu, anh Đức lại tích cực hoạt động trong Hội CCB, Hội Cựu giáo chức, hội Người cao tuổi và tham gia CLB Thơ Dấu chân người lính, clb thơ Việt Nam, clb Tình thơ xuyên Việt, trang thơ Tây Bắc. Bằng kiến thức xã hội và năng khiếu của mình, hàng trăm bài thơ do anh sáng tác ra đã được đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung ương, địa phương. Trong bài thơ Người Cựu chiến binh, anh Đức bày tỏ: "Ta là người CCB /Quê hương Dương Phúc của mình trước đây/ Niềm vui hạnh phúc tràn đầy/Cùng nhau góp sức dựng xây quê nhà/ Làm cho cuộc sống nở hoa/Làm cho đất nước của ta đẹp giàu. Những vần thơ ngắn gọn mộc mạc nhưng có mục tiêu đích đến rõ ràng là mong muốn tiếp tục cống hiến mọi khả năng của mình cho quê hương, đất nước. Nhân dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày TBLS ( 27/07/1947-27/07/2026 anh Đức viết bài thơ "Nghĩa trang còn đó bạn tôi nằm" với những vần thơ rất xúc động:
Vừa cùng đồng đội vào thăm/ Chiến trường xưa ấy bao năm không vào/ Hơn nửa thế kỷ khát khao/ Nhớ tới đồng đội mà sao nghẹn lòng/ Bao năm xa cách chờ mong/ Nay vào với bạn ở trong nơi này/ Nén hương tưởng nhớ cầm tay/ Bước đi tìm bạn bấy nay nhớ về/ Than ôi lòng thấy nặng nề/ Bao năm nằm đấy không về quê hương/ Ở nhà người mẹ khóc thương/ Con đi xa mãi ở phương trời nào/ Hôm nay cùng đồng đội vào/ Thắp hương viếng bạn nặng sâu nghĩa tình/ Cầu cho những đấng anh linh/ Mãi mãi yên nghỉ quê mình Hoài Nhơn/ Căm thù bọn giặc giã man/ Chúng là loài thú có hơn nỗi gì/ Dùng máy bay rải bom bi/ Hủy hoại dân tộc ta thì hờn căm/ Nghĩa trang đồng đội đang nằm/ Ngôi nhà sẽ mãi hàng năm hướng về/ Tháng bảy cả nước nhớ về/ Các đồng đội sẽ không hề buồn đâu.
Ngoài những bài thơ ca ngợi Đảng, Bác, quê hương đổi mới, anh Đức còn viết về Làng nghề, nghệ nhân tại các vùng quê nơi anh đã qua. Trong lần về thăm Làng gốm Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam " anh viết: "Làng gốm Thanh Hà ": Du lịch về đất Thanh Hà/ Tham quan vui quá thật là tuyệt sao/ Gốm Thanh Hà đạt đỉnh cao/ Các khách đã đến ra vào rất đông/ Làng Thanh Hà ngay bên sông/ Thu Bồn nước mát mà trông tự hào/ Quảng Nam nơi ấy yêu sao/ Những năm kháng chiến biết bao ân tình/ Bao người con đã hy sinh/ Giữ cho mảnh đất quê mình ngày nay/ Làng gốm tồn tại bao ngày/ Vẫn luôn sáng tạo do tay con người/ Niềm vui xen lẫn tiếng cười/ Của quê làng gốm sáng ngời mãi sau/ Chúc cho làng gốm sắc màu/ Ra nhiều sản phẩm đậm sâu nghĩa tình.
Cứ như vậy CCB, Thương binh Đàm Văn Đức đã và đang tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy " Thương binh tàn nhưng không phế"
Tin liên quan
Tin mới hơn
Người đưa sen Quan Âm nở mùa thu tại Hải Phòng
11:56 | 23/09/2026 Tin tức
Làng lụa Vạn Phúc phát huy di sản, mở hướng phát triển mới
07:53 | 23/09/2026 Làng nghề, nghệ nhân
Từ điểm nghẽn thực tiễn đến giải pháp công nghệ phù hợp
07:39 | 23/09/2026 Kinh tế
OCOP tiếp sức cho thương hiệu làng nghề, nâng vị thế hàng Việt
07:34 | 23/09/2026 Làng nghề, nghệ nhân
Khởi động Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất
07:08 | 23/09/2026 Tin tức
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà tại Trường Tiểu học Thiên Đức
07:03 | 23/09/2026 Tin tức
Tin khác
9 tháng đầu năm, An Giang đón gần 23,5 triệu lượt khách, thu gần 58.000 tỷ đồng từ du lịch
15:42 | 22/09/2026 Tin tức
Theo 'dấu chân' 100 năm cà phê Khe Sanh
15:40 | 22/09/2026 Tin tức
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - 'Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai'
15:38 | 22/09/2026 Làng nghề, nghệ nhân
Tạo không gian phát triển mới cho các ngành kinh tế biển
15:36 | 22/09/2026 Tin tức
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
15:32 | 22/09/2026 Tin tức
Hiệu quả kép từ mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng Tháp
10:06 | 22/09/2026 Kinh tế
Tranh Khúc: Từ hồn nghề truyền thống đến khát vọng vươn xa
10:03 | 22/09/2026 Làng nghề, nghệ nhân
Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
18:39 | 21/09/2026 Tin tức
Tây Giai Lai: Không chỉ có một loại cây - Từ lợi thế đất đai đến bài toán xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị mới
16:05 | 21/09/2026 Bạn đọc và tòa soạn
Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
11:19 | 21/09/2026 Tin tức
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026: Kịch tính những kháp đấu nảy lửa trên sới chọi
21:38 | 20/09/2026 Làng nghề, nghệ nhân
Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
18:53 | 20/09/2026 Tin tức
Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu
18:53 | 20/09/2026 Tin tức
Góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị của di sản văn hóa
18:53 | 20/09/2026 Tin tức
Thủ tướng: Tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách
18:50 | 20/09/2026 Tin tức
Người đưa sen Quan Âm nở mùa thu tại Hải Phòng
11:56 Tin tức
Làng lụa Vạn Phúc phát huy di sản, mở hướng phát triển mới
07:53 Làng nghề, nghệ nhân
Từ điểm nghẽn thực tiễn đến giải pháp công nghệ phù hợp
07:39 Kinh tế
OCOP tiếp sức cho thương hiệu làng nghề, nâng vị thế hàng Việt
07:34 Làng nghề, nghệ nhân
Khởi động Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất
07:08 Tin tức







