Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương
“Làm thơ khéo để giãi bày,
Buồn vui sướng khổ dở hay lẽ đời,
Chắt chiu gọt giũa từng lời,
không quên thơ giữ lòng người nghĩa nhân,
Từ hay lời đẹp có thần,
Không là bom đạn xoay vần thế gian,
Tiếng cười thuốc bổ mười thang,
Thơ Chân, Thiện, Mỹ sống ngàn xuân xanh”.
Vợ chồng nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng, nêu gương sáng cho con cháu học tập.
Tôi đồng ý với quan điểm của ông, một cựu giáo chức đã có 28 năm đứng trên bục giảng, 5 năm trong quân đội. Năm 1973 giữa lúc chiến tranh ác liệt nhất, ông xung phong đi bộ đội, lên đường vào Nam chiến đấu và vinh dự là một trong những chiến sỹ có mặt tại Dinh Độc Lập giữa thời điểm lịch sử chiến thắng 30/4/1975. Nay về hưu mới làm bạn với “nàng thơ”, cốt là để giữ lại cái cốt cách của con người mình, sống không xuôi chiều, ba phải, nhưng phê phán cũng có độ. với ý thức xây dựng để người ta vui vẻ tiếp thu, sửa chữa, quan trọng hơn cả là để tự động viên cánh già với nhau sống vui khỏe, có ích cho xã hội, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu yên tâm phấn đấu. Đúng như hẹn trước, tôi đi xe máy tới thăm ông và gia đình tại khu 2 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, Phú Thọ, xe qua cầu Trung Hà, theo Q L32 qua khu công nghiệp Tam Nông, rồi vượt qua cánh đồng lúa hè thu xanh mượt ven đê, qua 2 xóm đồi gò, xen với các đầm hồ rộng lớn, nuôi sen, thả cá, nước trong xanh là tới khu vực nhà ông. cảnh quan môi trường nơi đây tuyệt đẹp, nên thơ, nhiều gia đình xây kiểu biệt thự nhà vườn và hệ thống đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, song vẫn giữ được cảnh quan môi trường sinh thái, xanh, sạch, đẹp, giữ được nét đặc trưng của làng quê miền trung du rừng cọ, đồi chè ven Sông Hồng, Sông Đà. Tiếp tôi trong căn nhà từ đường cổ, gồm 4 gian nhà trên, 2 gian nhà ngang, trên diện tích rộng chừng 400 m2, quanh nhà là một màu xanh tươi mát của cây ăn quả, cây cảnh và vườn trồng rau sạch đủ loại.bà Đặng Thị Ấm (74 tuổi) nguyên là một giáo viên mầm non từ thời bao cấp, cùng ông Hồng tâm sự, vợ chồng ông bà sinh hạ được 4 người con, 3 trai,1 gái, tất cả đều đã trưởng thành, đã xây dựng gia đình và ở riêng, trong đó người con trai cả là cán bộ UBND xã Dân Quyền, một con gái là giáo viên và một con trai là cán bộ của Bộ Tư pháp, hiện tại ông bà đã có 6 cháu nội, 2 cháu ngoại, và 1 chắt ngoại, có 6 cháu hiện đang học đại học.
Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng và tác giả Trường Sơn.
Tập thơ Nắng Chiều của Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng.
Ông Hồng giãi bày: “ Phấn khởi nhất là các con cháu, chắt nội ngoại, đều học hành đỗ đạt, công tác và làm ăn tốt, đó là nguồn động viên tinh thần lớn nhất để vợ chồng già chúng tôi thêm vui vẻ khỏe mạnh! “. Từ khi nghỉ hưu năm 1993, ông Hồng rất hăng hái tham gia công tác xã hội, đã từng giữ các cương vị, là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch hội cựu giáo chức. Hiện nay ông là hội viên CLB thơ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, ủy viên ban chủ nhiệm CLB thơ Việt Nam chi nhánh huyện Tam Nông, và là phó chủ nhiệm CLB thơ ca xã Dân Quyền. Ở vị trí nào ông cũng luôn cố gắng nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng các hội viên các hội và các thi nhân, thi hữu đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, là thành viên tích cực trong phong trào xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Trong tập thơ Nắng Chiều của ông xuất bản năm 2018 (NXB Tư Pháp), có bài thơ Nhớ trung du, đã từng được nhiều người yêu thơ trong cả nước mến mộ, ông viết:
“Ta nhớ “mình” nhiều lắm!
Hỡi trung du,
Tuổi ấu thơ “Cọ xòe ô che nắng,
Con đò nhỏ đưa ta về bến vắng,
Xanh biếc bãi đồi khoai sắn nuôi ta.
Ta nhớ “mình” nhiều lắm hỡi trung du!
Thời chiến tranh rừng che mắt quân thù,
Trận địa pháo xanh màu lá trời thu,
Sắc tím hoa sim màu áo em năm ấy.
Ta nhớ “mình” nhiều lắm hỡi trung du!
Cây đa cổ mái đình xưa rêu phủ,
Giếng nước làng trong vắt tiếng cười tan,
Mối tình quê hò hẹn bến ao làng.
Ta nhớ “mình” nhiều lắm hỡi trung du!
Đồi bát ngát đỏ màu sỏi đá,
Áo mẹ mặc còn nhiều miếng vá,
Bữa cơm chiều không thịt cá, chỉ sắn khoai.
Ta nhắn “mình” hỡi tất cả những ai,
Xa trung du nhớ cội nguồn Đất Tổ,
Dẫu xa mấy nhớ một lần trở lại,
Đất quê mình, đất mẹ trung du.”.
Có thể nói thơ của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng và các thi nhân, thi hữu trong CLB thơ Việt Nam chi nhánh huyện Tam Nông, Phú Thọ, luôn giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ghi nhớ công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ kính yêu.đồng thời phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, biểu dương người tốt, việc tốt. Góp phần động viên cổ vũ cán bộ và nhân dân địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển văn minh, giàu đẹp.
Bài và ảnh Trường Sơn
Tin liên quan
Tin mới hơn

Dâng 180 mâm lễ hình bản đồ Việt Nam dâng lên Vua Hùng
10:43 | 08/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
10:40 | 08/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Nhiều hoạt động về "Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam" tại Hà Nội
09:05 | 07/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập
09:05 | 07/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Hà Nội đón 875.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5
12:03 | 05/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định hội tụ tinh hoa văn hóa và ẩm thực
21:01 | 04/05/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Bình Định chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái
11:03 | 30/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện Tuy Phước hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
09:47 | 29/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Sôi động đêm đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2025: Viễn Nguyên
15:44 | 26/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Đoàn kiều bào dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào
14:36 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát pháo cuối cùng trong ngày lịch sử 30.4
14:34 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bản hùng ca Ngày đại thắng mùa xuân
14:34 | 24/04/2025 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Dũng sỹ trên đồi “thịt băm”
14:34 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Người giữ hồn Tây Nguyên
14:33 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Cơm nắm lá cọ ở làng cổ Phù Ninh
14:32 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Thơ người Làng nghề
14:32 | 24/04/2025 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Bánh bột lọc - Biểu tượng ẩm thực của Cố đô
14:31 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện Vân Canh thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát
14:31 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Hương vị đặc biệt - Hủ tiếu Mỹ Tho
14:31 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng cuộc sống
10:17 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
10:03 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Ba Vì (Hà Nội): Chi hội cựu Công an xã Phú Đông góp phần xây dựng nông thôn mới
09:59 Nông thôn mới

Diễu hành xe đạp làng nghề
09:41 Tin tức

Hà Nội: Thành lập 2 cụm công nghiệp làng nghề vốn gần 370 tỷ đồng
09:40 Nghiên cứu trao đổi

Thành phố biển Quy Nhơn rực rỡ sắc vàng hoa lim xẹt
09:39 Du lịch làng nghề

Những làng dệt thổ cẩm ở Tây Bắc
09:38 Làng nghề, nghệ nhân