Chia sẻ của các Phóng viên Thời báo làng nghề Việt nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Phóng viên Đỗ Huyền
Báo chí Cách mạng cần nhiều nhân tố mới, người tốt, việc tốt…
Nghề báo luôn là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí nhiều bạn đã từng theo học những ngành, nghề trái ngược hoàn toàn với nghề báo nhưng sau đó lại “lấn sân” và “chuyển đổi thành công” vì niềm đam mê và sự hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ mới bước vào nghề còn “non” kinh nghiệm không hiểu rõ vấn đề, đề tài đi tác nghiệp, hay xuống cơ sở không biết hỏi gì hoặc đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn sẽ bị cơ sở đánh giá trình độ kém. Hay có những trường hợp là các bạn nữ, mặc dù học báo chí ra trường nhưng nghề quá vất vả, đi lại nhiều… cũng phải tự rút lui và chuyển nghề khác. Ngoài ra, nghề báo còn là nghề nguy hiểm và để thành công trong nghề này đòi hỏi phải có sự ứng xử khéo léo, tinh tế, lòng yêu nghề, chấp nhận hiểm nguy và đặc biệt là phải có bản lĩnh để vượt qua mọi sự cám dỗ.
Phóng viên Đỗ Huyền
Để có được một “thương hiệu” trong làng báo, với tôi chỉ là sự tận tâm, biết lắng nghe và đôi khi cũng là những “nhịp cầu” để “tháo ngòi nổ” cho những vụ việc đang căng thẳng. Bên cạnh đó, không ngừng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp trau rồi thông tin, nghiệp vụ để nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp.
Là một phóng viên trong đội ngũ làm báo cả nước, tôi cần nỗ lực cố gắng có nhiều tin bài đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Đồng thời, thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc những nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là một phóng viên tôi rất vui mừng vì sự phát triển của nền báo chí Cách mạng nước nhà và những thành tựu của báo chí trong cộng cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Báo chí đã tổ chức khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.
Phóng viên Sơn Thủy: Thời báo Làng nghề Việt - nơi dạy tôi làm nghề báo
Tôi đến với nghề báo, với Thời báo Làng nghề Việt như một cơ duyên, và rồi sau gần một năm gắn bó và nơi đây đã trở thành mái trường của tôi. Còn quá trẻ để khẳng định thành công của bản thân nhưng có một điều chắc chắn, “ngôi nhà” Thời báo Làng nghề Việt đang từng ngày giúp tôi trưởng thành và chuyên nghiệp hơn với nghề mình đã chọn…
Khi vừa ra trường, tìm được việc đã khó, tìm được công việc mình yêu thích là điều mơ ước của biết bao sinh viên. Các bạn của tôi: người làm phóng viên, cộng tác viên tự do, người làm việc tại văn phòng thường trú một thời gian ngắn rồi nghỉ bởi không chịu được áp lực… Tôi thấy mình may mắn hơn khi được về Thời báo Làng nghề Việt làm việc. Môi trường làm việc tích cực, được tạo điều kiện tối đa về mọi mặt đã giúp phóng viên trẻ như chúng tôi thoải mái “lăn xả” với nghề.
Phóng viên Sơn Thủy
Tuổi đời lẫn tuổi nghề đều trẻ, bởi vậy khi bước chân vào nghề, chúng tôi gặp không ít khó khăn, từ quá trình tập tành làm quen với công việc cho đến việc sáng tạo ra những "đứa con tinh thần". Đó là cả một quá trình "mệt mỏi" để thích nghi với công việc, tuy nhiên khi đã quen và yêu thích thì chẳng thể dứt ra được.
Hiếm có nghề nào đem lại nhiều trải nghiệm như nghề báo. Làm báo tức là chấp nhận dấn thân vào hành trình phiêu lưu tìm kiếm sự thật. Những lần đi tác nghiệp tại cơ sở, những va chạm thực tế đã đem lại cho tôi những kinh nghiệm cuộc sống phong phú. Mỗi nơi chúng tôi đi qua, mỗi nhân vật chúng tôi gặp đem lại một bài học đáng quý về sự tử tế, lòng bao dung của con người.
Có những đề tài, sự kiện “nóng” khiến chúng tôi trăn trở bao đêm, băn khoăn ẩn hiện giữa những trang viết… nhưng cuối cùng, con chữ lại hiện ra, chạy dài theo mạch cảm xúc, chỉ bởi vì, với những người làm báo, được sẻ chia hơi thở của cuộc sống là niềm hạnh phúc không gì bằng.
Nhớ lại những ngày đầu mới “chập chững” bước vào nghề, những phóng viên trẻ như tôi không thể tránh khỏi gặp khó khăn về nghiệp vụ, cách khai thác và xử lý thông tin. Vì thế, sự giúp đỡ chân tình của những người anh, người chị đi trước vừa là nguồn động viên, truyền lửa đam mê, vừa khơi gợi nguồn sáng tạo trong nghề.
Tôi nhớ những lời động viên chân thành của bác Tổng biên tập dành cho anh em phóng viên chúng tôi khi hoang mang, lo lắng về nghề báo trong giai đoạn hiện nay trước sự phát triển “vũ bão” của báo điện tử lấn át báo in, nhưng quan trọng nhất mình phải yêu nghề và luôn luôn học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Trước khi cầm bút, mỗi người cần trả lời ba câu hỏi: Ta viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Những lời động viên ấy tạo động lực giúp chúng tôi vững tin hơn với công việc, với môi trường mình đã chọn.
Phóng viên Bảo Quỳnh: Tâm tình người làm báo trẻ…
Vốn dĩ học chuyên văn nên khi vừa chập chững bước chân vào nghề báo bản thân tôi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn với môi trường hoàn toàn mới lạ, kinh nghiệm, vốn sống đều còn thiếu. Được các anh chị “tiền bối” dìu dắt, tôi đã và đang phấn đấu trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn về báo chí, ví dụ như tác phong của người làm báo, quá trình thực hiện đề tài, cách nhìn nhận vấn đề... Thời gian qua có những lúc tôi cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc trước những lần tác nghiệp bị từ chối cung cấp thông tin, rồi áp lực thời gian nộp bài, rồi bị phê bình bởi bài viết còn thiếu sót… Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy, cũng có cái khó, cái nhọc nhằn riêng, nhưng trong cái khó tôi lại tìm được cho mình niềm vui nho nhỏmà không phải nghề nào cũng có được. Tôi nhớ bài viết đầu tiên của mình được đăng trên mặt báo, dù còn khá vụng về, chưa sâu sắc,nhưng khoảnh khắc ấy thật sự rất vui và hạnh phúc, nó thôi thúc tôi phải cố gắng học hỏi và rèn luyện nhiều hơn nữa.
Phóng viên Bảo Quỳnh
Nghề báo mang lại cho tôi sự trải nghiệm và những vốn sống rất đặc biệt, được gặp nhiều đối tượng khác nhau, từ các bậc lãnh đạo, văn nghệ sĩ trí thức, cho đến những người dân chân lấm tay bùn, và mỗi con người đều có những điều đáng học hỏi. Bên cạnh đó, là phóng viên cần phải đi nhiều để tích lũy thêm nhiều kiến thức hay và mới. Đi để thấy, để thấu hiểu, cảm nhận và sẻ chia.
Phải dùng bao nhiêu ngôn từ để diễn đạt hết những nỗi niềm trong lòng người phóng viên tay nghề còn non nớt như tôi. Nếu như chỉ đơn giản là “mắt thấy tai nghe” thì chắc hẳn nghề báo quá dễ dàng. Người làm báo dùng ngòi bút của mình để viết nên hiện thực của cuộc sống,ca ngợi điều tốt đẹp, phê phán cái xấu và phản ánh, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh… Đôi lúc tôi thấy, báo chí thật giống với văn chương, đều cùng một mục đích hướng tới là mang lại cái nhân văn cho cuộc đời vốn dĩ rộng lớn và bề bộn này. Điều đó khiến tôi chợt nhớ đến câu “thi dĩ ngôn chí, văn dĩ tải đạo” của các nhà Nho nước ta ngày trước hay 2 câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Giờ đây, vấn đề nghề chọn mình hay mình chọn nghề đã không còn quan trọng nữa. Bởi sau quá trình trau dồi, học hỏi từ những nhà báo dày dặn kinh nghiệm, từ đồng nghiệp, từ những va chạm ngoài xã hội, từ chính môi trường tác nghiệp đã trải qua, tôi cảm thấy yêu nghề báo hơn bao giờ hết. Mỗi gian khổ, hiểm nguy hay khó khăn đó đều là thử thách, người làm báo chân chính hãy vững vàng ngòi bút, vững sáng chữ tâm và viết nên những điều nhân văn tốt đẹp để khẳng định sự vẻ vang của nghề báo!
PV
Tin liên quan
Tin mới hơn

Bình Định: Hút khách du lịch bằng ẩm thực độc đáo
14:24 | 23/05/2025 Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Thái Lan tham quan triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam
09:41 | 23/05/2025 Tin tức

Tổ chức chuỗi hoạt động xứng tầm truyền thống vẻ vang 100 năm Báo chí cách mạng
09:32 | 23/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Mê Linh: Nhiều dấu ấn 10 năm học và làm theo Bác Hồ
15:25 | 22/05/2025 Tin tức

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần
19:15 | 21/05/2025 Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động Israel
14:04 | 21/05/2025 Tin tức
Tin khác

Đền Gia Định: Lễ kỷ niệm 135 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh
08:55 | 21/05/2025 Tin tức

Khai quật khảo cổ 3 địa điểm di tích Trường Lũy Bình Định
10:44 | 20/05/2025 Tin tức

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2025
10:14 | 20/05/2025 Xúc tiến thương mại

Thông tin mới nhất về ca mắc Covid-19 ở Hà Nội
10:05 | 20/05/2025 Sức khỏe - Đời sống

Lễ Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền An Duyệt xã Hùng Tiến
15:48 | 19/05/2025 Tin tức

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
11:09 | 19/05/2025 Tin tức

Tuần này, Quốc hội sẽ xem xét chính sách miễn học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông
10:59 | 19/05/2025 Tin tức

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025): Hà Nội gương mẫu đi đầu làm theo lời Bác Hồ kính yêu
10:52 | 19/05/2025 Tin tức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
10:49 | 19/05/2025 Tin tức

Bình Định sáng tạo, thần tốc xóa nhà tạm nhà, nhà dột nát
09:54 | 19/05/2025 Tin tức

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quà tháng 5 dâng Người"
09:37 | 16/05/2025 Tin tức

Khai mạc tuần hàng OCOP, làng nghề, nông sản an toàn TP Hà Nội năm 2025
09:37 | 16/05/2025 Tin tức

Long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng”
20:37 | 14/05/2025 Tin tức

Trường mầm non Nga Trường Làm tốt công tác chăm sóc – nuôi dưỡng giáo dục trẻ
20:34 | 14/05/2025 Tin tức

Hơn 500 sản phẩm OCOP, làng nghề được tư vấn, giới thiệu tại quận Tây Hồ
09:52 | 13/05/2025 Tin tức

Độc đáo nghề đắp tượng thú
14:25 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề với bài toán “chuyển đổi xanh”
14:25 Nghiên cứu trao đổi

Làng cói Kim Sơn
14:25 Làng nghề, nghệ nhân

Gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát bài chòi bả trạo
14:24 Văn hóa - Xã hội

Phú Yên: Xã Hòa Phong về đích nông thôn mới kiểu mẫu
14:24 Nông thôn mới