Lập nghiệp từ nghề truyền thống của gia đình
Cơ sở đồ gỗ của anh Nguyễn Đại Đồng ở thị trấn Tây Đằng.
Vốn yêu thích nghề thợ mộc, nên mới 15-16 tuổi ông Hai đã theo các cụ trong làng học và làm nghề thợ mộc. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào giai đoạn quyết liệt, tháng 2/1975 ông Hai cùng nhiều thanh niên đồng trang lứa nhập ngũ vào bộ đội. Ông được biên chế về Lữ đoàn 201 rồi chuyển về Bộ tư lệnh Thiết giáp, cho đến 1980 ông Hai phục viên trở về địa phương, tiếp tục theo đuổi nghề thợ mộc. Tính đến nay ông đã làm nghề mộc được trên 50 năm.
Vợ chồng ông Hai sinh được 4 người con, Đồng là con trai cả, sau Đồng là 2 em gái và một em trai, hiện đều đã có gia đình riêng và có cuộc sống ổn định tại địa phương. Cũng vì yêu thích nghề thợ mộc của bố, nên từ nhỏ Nguyễn Đại Đồng ngoài giờ học thường theo bố làm nghề, mặc dù sức học cũng khá, song vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương ông bà, bố mẹ vất vả, nên học hết lớp 9 Nguyễn Đại Đồng đã xin với bố mẹ không học tiếp lên cấp 3 mà nghỉ học chuyển sang làm nghề mộc cùng với bố. Tính ra Nguyễn Đại Đồng cũng đã có thâm niên làm nghề thợ mộc tới trên 25 năm. Ông Hai tự hào vì đã cùng con trai và những người thợ trên địa bàn thị trấn Tây Đằng trực tiếp góp phần xây dựng 3 ngôi đình thôn Bắc, thôn Đông, thôn Nam và tham gia làm cổng chùa xóm Bắc là những công trình có giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu dài của địa phương.
Vợ chồng anh Nguyễn Đại Đồng, Phùng Thị Liên bên cỗ máy đục trạm vi tính VLC.
Ông Nguyễn Đại Hai giới thiệu sản phẩm trong xưởng gỗ.
Hiện Nguyễn Đại Đồng đã làm chủ một cơ sở sản xuất đồ gỗ khá lớn tại gia đình ở xóm Bắc và thôn Lai Bồ, thị trấn Tây Đằng với tổng diện tích 2 cơ sở trên 700m2, song anh rất khiêm tốn khi nói về công việc mình làm.
Được biết, để nâng cao trình độ tay nghề của mình, anh Đồng đã khăn gói lên đường, tìm về làng nghề xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất học nghề và thành thạo kỹ thuật đục, chạm, khắc gỗ tinh xảo. Cái duyên trong nghề đã cho anh gặp và kết hôn với chị Phùng Thị Liên quê xã Vật Lại kém Đồng 6 tuổi. Liên cũng học nghề chạm khắc gỗ từ Hà Nam về, vậy là kỹ thuật chạm, đục, khắc gỗ của vợ chồng anh đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm có độ tinh xảo cao, đem lại sự hấp dẫn riêng cho người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Hiện nay, cơ sở sản xuất của vợ chồng anh Đồng có đủ các loại máy móc như máy đục vi tính VLC, máy cưa xẻ, máy cưa đứng, máy đục mộng và nhiều loại máy móc khác. Cơ sở luôn có 4 -5 người thợ giúp việc sản xuất, kinh doanh và gia công các mặt hàng từ đồ gia dụng như cửa, giường, tủ, bàn, ghế, tới sập ngồi, án giang, hoành phi, câu đối, tràng kỷ, đồ thờ, khuôn ảnh, tranh gỗ, sơn son thếp vàng, dát vàng theo yêu cầu của khách... Sản phẩm của cơ sở anh Đồng sản xuất có độ tinh xảo cao, giá thành hợp lý, nên trong thời kỳ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như hiện tại, cơ sở sản xuất đồ gỗ của anh Đồng luôn có đủ công ăn, việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, với mức lương từ 7,5 đến 10,5 triệu đồng/ người/ tháng. Có người đã gắn bó với cơ sở của anh chị hơn chục năm nay.
Cũng nhờ chí thú với nghề mộc gia truyền và có ý thức học tập nâng cao trình độ tay nghề, mà vợ chồng anh Nguyễn Đại Đồng đã có nhiều thuận lợi trong công việc làm; Giữ gìn phát huy giá trị nghề truyền thống gia đình. Anh không chỉ làm giàu ngay trên quê hương, có điều kiện nuôi dạy 3 con nhỏ đang đi học, cùng các em phụng dưỡng bố mẹ cao tuổi mà còn giúp cho nhiều người học nghề, có công ăn việc làm ổn định. Gia đình anh Đồng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng thị trấn Tây Đằng ngày càng phát triển và đổi mới.
Bài, ảnh: Trường Sơn
Tin liên quan
Tin mới hơn

Nghệ nhân gìn giữ di sản cồng chiêng Tây Nguyên
09:55 | 19/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghề nhuộm vải chàm của người Nùng
09:55 | 19/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Thanh Hóa: Phát huy tiềm năng làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch
09:55 | 19/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề thêu Xuân Nẻo Thêu hồn dân tộc, dệt màu quê hương
15:40 | 16/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

“Giữ lửa” nghề làm trống Đọi Tam
15:39 | 16/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giới trẻ gìn giữ món bánh truyền thống
09:36 | 16/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Tin khác

Khi làng nghề chạm ngõ hàng hiệu: Ai đang mua - đang bán?
09:36 | 16/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghề làm bánh cuốn ở Mão Điền
09:36 | 16/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na ở Bình Định
09:27 | 15/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Đan Phượng: Diễn tập chữa cháy tại làng nghề chế biến lâm sản
09:24 | 15/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Người giữ hồn dân ca Bài chòi xứ Bình Định
09:23 | 15/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề thêu Xuân Nẻo: Thêu hồn dân tộc, dệt màu quê hương
20:34 | 14/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Đưa làng nghề lên phố
09:11 | 14/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Người “gieo mầm” làng nón Đồng Văn
10:05 | 13/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Phát triển nghề truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
09:14 | 13/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Hà Nội: Hỗ trợ số hóa 300 sản phẩm làng nghề
15:19 | 12/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghề guốc mộc Bình Dương trải qua hơn 100 năm
15:17 | 12/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Điện Biên: Phát huy giá trị nghề, làng nghề truyền thống
15:17 | 12/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Những làng dệt thổ cẩm ở Tây Bắc
09:38 | 09/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Theo dấu tằm tơ
09:37 | 09/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Lan tỏa hương vị bánh gai xứ Dừa
11:04 | 08/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Lễ Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền An Duyệt xã Hùng Tiến
15:48 Tin tức

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
11:09 Tin tức

Tuần này, Quốc hội sẽ xem xét chính sách miễn học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông
10:59 Tin tức

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025): Hà Nội gương mẫu đi đầu làm theo lời Bác Hồ kính yêu
10:52 Tin tức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
10:49 Tin tức