Phóng viên Văn Bình: “Nghề làm báo trong tôi”
Đầu năm 2019, tôi tiếp tục tư duy và thốt ra những giai điệu mới về nghề báo. Với những ca từ, đại khái như: “Nghề làm báo trong tôi/cao quý và tự hào/ Luôn là niềm kiêu hãnh/ Lửa nghề cháy trong tim”. Lúc khác lại tư duy: “Nghề báo trong tôi bao gian lao/Cao quý, gian nan, biết mấy tự hào/ Làm theo định hương, soi đường của Đảng/ Lòng dân gửi gắm, trọn một niềm tin/ Nghề làm báo trong tôi luôn đi theo con đường của Đảng, lời dạy của Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Nghề làm báo trong tôi luôn hướng về chân lý, lời của quê hương, lời của non sông”,v.v.... Có lúc phóng xe máy bon bon trên đường, tư duy về nghề báo, bất chợt gặp những giai điệu và ca từ hay về nghề, nhưng do chủ quan, không ghi chép lại nên về tới nhà, lanh quanh công việc gia đình lại quên béng mất. Thật là tiếc nuối vô cùng.
Nhà báo, nhạc sĩ Văn Bình
Rồi tình cờ tôi đọc được bài viết trên báo điện tử Hà Nội mới, với tựa đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng”, ra ngày 09/8/2015 của nhà báo Quốc Bình, có đoạn Sapo viết: “Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.” Từ những lời phát biểu đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giúp tôi có thêm những lập trường, tư duy sáng tác ca khúc về “Nghề làm báo”.
Rồi đến ngày 28/5/2019, trên đường đi làm về, nghĩ về nghề báo, bất chợt những ca từ và giai điệu vang lên trong đầu tôi: “Vinh quang và tự hào nghề làm báo trong tôi/ Gian lao mà hào hùng là nghề tôi đã chọn/ Ngòi bút từ cuộc đời luôn trong tim cháy mãi/ Câu chữ từ lòng mình vì cuộc sống mãi mãi xanh tươi”, thế là tôi vừa đi đường vừa ngân nga, hát thầm trong cổ họng, rồi vội dừng xe lại, lấy bút ghi vào cuốn sổ công tác. Sau đó tôi tiếp tục phóng xe đi tiếp và tư duy phần phát triển của giai điệu, kết thúc bài hát, đó là đoạn: “Hát về những người đang ngày đêm lao động hăng say/ Hát về những người đang suy tư cho những chương trình phát sóng/ Về những người đang bận rộn sắp từng trang báo/ Sống trọn lòng mình với nghề - Nghề làm báo trong tôi”. Đến đây tôi vui quá, dừng xe lần 2 và vội ghi chép vào cuốn sổ công tác, vừa đi đường, vừa ngân nga hát. Khi về tới nhà, tôi chộp lấy cây đàn guitar, vừa đàn, vừa hát, vừa viết nhạc. Buổi tối hôm đó, bài hát đã hoàn thành. Ngày 29/5/2019 thì có chỉnh sửa lại một chút và đi chép nhạc vi tính, gửi phòng thu để hòa thanh, phối khí cho sáng tác mới. Bài hát ra đời như thế.
“Nghề làm báo trong tôi”, tôi viết giọng “Em” (Mi thứ), thể thức hai đoạn đơn (đoạn mở đầu và đoạn phát triển). Đây là những tâm sự, cảm xúc riêng của tôi về nghề báo. Tôi rất vui và hạnh phúc khi tác phẩm chào đời được anh em bạn bè đồng nghiệp đón nhận, thích thú, nhắn tin, gọi điện chúc mừng và chia sẻ bài hát.
Phía trước tôi là một bầu trời rộng lớn, được kết nạp vào Hội Âm nhạc Hà Nội, chuyên ngành sáng tác; được tiếp xúc với nhiều nhạc sĩ có tên tuổi, tôi thấy mình cần phải phấn đấu, học hỏi nhiều hơn nữa các thế hệ nhạc sĩ đi trước để tự hoàn thiện bản thân và có chỗ đứng trong nền âm nhạc Việt Nam.
Sáng tác “Nghề làm báo trong tôi” cùng với sáng tác “Thời báo Làng nghề Việt” là nơi tôi gắn bó được tôi làm nhạc trước thềm kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) như là một món quà tinh thần dành tặng cho tất cả những người đã và đang làm báo; những người bạn của tôi và đặc biệt là những người đồng nghiệp đang công tác cùng tôi tại cơ quan báo
Đinh Văn Bình
Tin liên quan
Tin mới hơn

Di tích quốc gia Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc nơi lưu giữ ký ức một thời hào hùng
09:56 | 19/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định sáng tạo, thần tốc xóa nhà tạm nhà, nhà dột nát
09:54 | 19/05/2025 Tin tức

Cua đồng và nỗi nhớ tuổi thơ
09:35 | 16/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục vĩ đại
10:05 | 13/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Hải Phòng: Tổng duyệt chương trình cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng - thành phố Anh hùng và lễ hội Hoa Phượng đỏ 2025
16:02 | 12/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
15:18 | 12/05/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Dâng 180 mâm lễ hình bản đồ Việt Nam dâng lên Vua Hùng
10:43 | 08/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
10:40 | 08/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Nhiều hoạt động về "Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam" tại Hà Nội
09:05 | 07/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập
09:05 | 07/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Hà Nội đón 875.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5
12:03 | 05/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định hội tụ tinh hoa văn hóa và ẩm thực
21:01 | 04/05/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái
11:03 | 30/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện Tuy Phước hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
09:47 | 29/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Sôi động đêm đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2025: Viễn Nguyên
15:44 | 26/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Đoàn kiều bào dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào
14:36 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát pháo cuối cùng trong ngày lịch sử 30.4
14:34 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bản hùng ca Ngày đại thắng mùa xuân
14:34 | 24/04/2025 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Dũng sỹ trên đồi “thịt băm”
14:34 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Người giữ hồn Tây Nguyên
14:33 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Cơm nắm lá cọ ở làng cổ Phù Ninh
14:32 | 24/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền An Duyệt xã Hùng Tiến
15:48 Tin tức

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
11:09 Tin tức

Tuần này, Quốc hội sẽ xem xét chính sách miễn học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông
10:59 Tin tức

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025): Hà Nội gương mẫu đi đầu làm theo lời Bác Hồ kính yêu
10:52 Tin tức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
10:49 Tin tức