Hà Nội: Khai mạc lễ hội truyền thống và khánh thành Đại bái đình làng Mỹ Tiên
Sáng 25/4/2018, tại Làng Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống và khánh thành Đình Làng Mỹ Tiên. Đến dự có ông: Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; Ông Trần Văn Sự - Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Mỹ Đức; Ông Lê Văn Kiên đại diện Phòng VHTT & DL huyện Mỹ Đức cùng tới dự và có lãng hoa chúc mừng. Ngoài ra còn đại diện các ban ngành của xã Bột Xuyên cùng toàn thể nhân dân và những người con xa quê về dự hội làng. Hội làng là nét đẹp văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng của làng Mỹ Tiên cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức trong buổi giao lưu gặp gỡ với Nghệ nhân NSUT Ca trù Bạch Vân tại Hội làng Mỹ Tiên.
Theo tương truyền về lịch sử làng Mỹ Tiên: “Vào thời nhà Trần , khi Vua ngự giá qua đây đã đặt tên làng là làng Kẹo Dây. Vì làng Mỹ Tiên có nhiều cô con gái có nét đẹp riêng trong khu vực…
Dưới triều đại phong kiến, làng Mỹ Tiên sống gần đê, do quan lại thường hay sách nhiễu nên dân làng đã họp bàn lùi làng xuống đê, lập làng mới. Sau đó nhân dân cho xây dựng đình, chùa, đền, miếu”…
MC Đỗ Hằng - Anh Tuấn dẫn chương trình đêm văn nghệ hội làng Mỹ Tiên.
Theo văn bia trước cổng chùa cho thấy chùa Tiên Linh Tự đã có từ thời Lê Tiền - Lý Hậu, xuất hiện trong khoảng đầu thế kỉ 11 đến thế kỉ 13. Còn đình làng được khởi tạo vào thời nhàTrần, khoảng thời gian tử thế kỉ 13 đến thế kỉ 14.
Ban tổ chức Lễ hội truyền thống làng Mỹ Tiên.
Theo sự khảo cứu của cụ Bùi Văn Lưu bậc cao niên nhiều tuổi nhất trong làng có một vốn chữ Hán Nôm cho biết:Trong hậu cung Đình, vị trí của hai Thành Hoàng Theo như Hán Nôm là : Hữu vi đệ, Tả vi Huynh ( tức là Đức Thánh cả bên tả và đức Thánh hai bên hữu). Đức Thánh Cả là đấng siêu thần. Ngài chuyên lo việc nắng mưa, sấm sét. Đức Thánh Cả với y phục xanh, áo màu xanh, cờ, lọng màu xanh. Người ngự ở phía Nam hậu cung (tức tay trái). Trải qua những biến cố của lịch sử, ngài chỉ còn lưu lại được 8 đạo sắc phong.
CLB Nghệ thuật Hương Sắc Việt Hà Nội
Đức Thánh Hai là tướng lại đại sĩ, người văn võ song toàn. Sinh thời và phụng sự dưới triều Trần. Theo truyền thuyết và thực tế, y phục của ngài màu vàng, cờ lọng màu vàng. Ngài ở phía tây tả hậu cung. Trải qua biến cố thời gian, ngài chỉ còn lưu truyền cho đời sau 5 đạo sắc phong. Trong đình còn khá nhiều câu đối hoành phi Hán Nôm.
Chị Bùi Thị Hoàn - Giám đốc CTCP thêu may Mỹ Đức người con làng Mỹ Tiên tham ra chương trình văn nghệ.
Đình làng Mỹ Tiên nơi thờ cúng “Nhị Vị Thượng Đẳng Tôn Thần” làm Thành Hoàng của làng, trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đình làng từng được trùng tu sửa nhiều lần vào (Thời Gia Long Nhị Niên – năm Quý Hợi 1803). Sau đó đình được sửa chữa lần thứ 2 vào năm 1927.

Trải qua thăng trầm của lịch sử do triến tranh, bị đứt đoạn văn hóa mãi đến năm 2006 chính quyền nhân dân thôn Mỹ Tiên xây dựng ngôi Tiền tế, trị giá hàng trăm triệu đồng. Đến nay khi di tích đình làng Mỹ Tiên được Sở VHTT&DL Hà Tây (nay là T/P Hà Nội) đã công nhân là di tích lịch sử văn hóa.

Đội văn nghệ thôn Mỹ Tiên biểu diễn.
Tiết mục múa quạt của Hội người cao tuổi làng Mỹ Tiên.
Được sự cho phép của Sở VHTT&DL thành phố Hà Nội trùng tu di tích lịch sử đình làng Mỹ Tiên. Đến ngày 30/4/2017 thôn Mỹ Tiên tổ chức trùng tu ngôi Đại Bái và bức Tam quan, nơi thờ Đức Thành Hoàng của làng bằng nguồn kinh phí đóng góp phát tâm công đức của những người con xa quê trong và ngoài nước. Có nhiều gia đình công đức 130 triệu đồng; có gia đình ủng hộ các cấu kiện trị giá từ 20 – 60 triệu đồng và mấy chục mét vuông đất mở rộng lối đi. Nhiều người con thành đạt xa quê trong và ngoài nước như: Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…gửi tiền phát tâm công đức xây dựng đình làng. Sau 12 tháng thi công ngôi Đại Bái đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo tính mỹ thuật cao. Tổng công trình lên đến trên 2 tỷ đồng, hoàn toàn bằng tiền công đức đóng góp của người dân Mỹ Tiên trong và ngoài nước…
Nghệ nhân dân gian NSUT Bạch Vân và Đàn đáy nghệ nhân Hồ Văn Hiển, Trống chầu quan viên họa sỹ, nhà nghiên cứu Lê Dụy Anh biểu diễn hát Ca trù tại đình làng Mỹ Tiên.
Hội làng làng Mỹ Tiên theo thông lệ hàng năm lại được tổ chức tưng bừng trong 3 ngày (Từ ngày 10 tháng 3 kéo dài cho hết ngày 12 tháng 3 Âm lịch) để tưởng nhớ công ơn các vị Thành Hoàng làng, đồng thời giáo dục cho thế hệ con cháu truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc.
BTC tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ.
Theo các bậc cao niên cho biết: Hội làng truyền thống làng Mỹ Tiên xưa cứ hai năm vào ngày 10/3 là tổ chức hội làng. Đến ngày 12/3 thì tập trung 3 các thôn gồm: Bột Xuyên, Mỹ Tiên và Phú Văn cùng đón rước anh cả, em bé…
Sáng ngày 10/3 năm Mậu Tuất (2018), mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rất to nhưng hội làng vẫn diễn ra. Buổi lễ rước kiệu của Hội làng đã được tổ chức hoành tráng, tôn nghiêm. Các thanh niên khênh kiệu đưa lên chùa rước Đức ông. Sau đó đoàn khiêng kiệu ra đền Mẫu để rước chân hương, đoàn kiệu lại tiếp tục xuống quán rước Chú y công chúa, tiếp đến Quán Tàn (có cây Quéo). Xong cả đoàn kiệu cùng rước các ngài vi hành rồi yên vị tập trung tại đình làng Mỹ Tiên tổ chức làm tế lễ.
BTC Hội làng Mỹ Tiên chụp hình lưu niệm với đội văn nghệ.
Sang đến ngày 11 tháng 3 AL dân làng tiếp tục tế lễ, buổi tối thì lễ bái tạ. Đến ngày 12 tháng 3 ngày cuối cùng của hội làng được làm lễ chính thức. Mọi người đem kiệu đi đón anh đón anh cả Hồng Sơn, anh cả Bột Xuyên rồi đón cỗ về đình làng để tế lễ cộng đồng. Sau đó làm lễ tạ xong mọi người thụ lộc rồi rước các chư vị Thánh trở về vị trí cũ.
Đông đảo nhân dân và bà con xa quê về dự hội làng cổ vũ nhiệt tình
Hội làng thực sự là nhu cầu đời sống tinh thần, văn hóa, tín ngưỡng phục vụ người dân địa phương. Qua hội làng mọi người được dịp thỏa mãn nhu cầu tâm linh, củng cố gắn kết cộng đồng. Bởi vậy, trong chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội văn hóa truyền thống làng Mỹ Tiên diễn ra vào buổi tối, các tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu được đông đảo đại diện các ban ngành của địa phương, cùng nhân dân và bà con xa quê về dự và cổ vũ. Tham gia trong đêm văn nghệ có anh chị em ca sĩ diễn viên CLB nghệ thuật Hương sắc Việt, Đội văn nghệ Công ty CP thêu may Mỹ Đức, đội văn Nghệ thôn , đội văn nghệ các cháu học sinh và mầm non của thôn Mỹ Tiên . Đặc biệt sự có mặt của Nghệ nhân dân gian - NSƯT ca trù Bạch Vân, Nghệ nhân Hồ Văn Hiền, Họa sỹ nhà nghiên cứu Lê Duệ Anh về tham gia biểu diễn phục vụ hội làng Mỹ Tiên. Đặc biệt có gia đình ông bà Bùi Xuân Khanh, Đỗ Thị Hằng là người con quê hương hiện đang công tác tại Đài PT - TH Hà Nội và gia đình ông bà Lê Minh Pha, Đỗ Thị Duyên - Công ty TNHH thực phẩm Hoàng Anh đã phát tâm tài trợ mời NSƯT ca trù Bạch Vân và CLB Nghệ thuật Hương Sắc Việt; Gia đình anh Ngọc Hơn phát tâm tài trợ phông bạt, sân khấu, âm thanh, sánh sáng; Gia đình anh Viết Dư tài trợ đàn nhạc, đã góp phần thành công viên mãn chương trình Liên hoan văn nghệ,
Mặc dù thời tiết mưa to nhưng hội làng Mỹ Tiên vẫn rộn rã đông vui, chiếc kiệu vẫn rước trong mưa, đông đảo nhân dân mặc áo mưa cổ vũ nhiệt tình.
Chị Bùi Thị Thu Mai - giáo viên đang công tác tại trường Tô hiệu – Thường Tín (Hà Nội) người con quê hương Mỹ Tiên dự về dự hội làng đã chia sẻ với Thời báo Làng nghề Việt đầy cảm xúc: “Tôi rất tự hào là người con quê hương Mỹ Tiên, nơi có truyền thống văn hóa lâu đời. Đặc biệt năm nay làng khánh thành đình làng, được về dự với hội làng, chứng kiến màn rước kiệu trong mưa to, bà con thì đội áo mưa đi cổ vũ khiến tôi vô cùng xúc động. Đây cũng là nơi quê hương từng nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ lớn lên từ những đêm hát chèo của làng. Được trở về dự hội làng thật là đấm ấm, dạt dào tình cảm, chan chứa nghĩa tình. Tôi mơ ước lễ hội được duy trì mãi mãi, lưu giữ những nét đẹp văn hóa của quê hương mãi trường tồn và phát triển”.
Nghi lễ tế Thánh trang nghiêm tại đình làng.
Lễ hội làng Mỹ Tiên diễn ra để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với toàn thể dân làng và du khách thập phương. Hội làng là nơi kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống văn hóa Việt, mang tính cộng đồng sâu sắc, của sự hòa hợp, đoàn kết vì một ước nguyện chung không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân cần được phát huy. Hội làng Mỹ Tiên được tổ chức thật đàm ấm, thu hút hầu hết những người con xa xứ trở về giao lưu gặp gỡ, tạo thành sợi dây liên kết tình làng nghĩa xóm nối tiếc lúc tan hội. Mọi người trở về với hội làng mới cảm nhận hết ý nghĩa và lòng tự hào dân tộc và truyền thống vàng son của quê hương mình, là dịp hội ngộ gặp gỡ của những người con xa quê nhớ về quê hương, đất tổ của mình.
Bài và ảnh: Minh Xuân
Tin liên quan
Tin mới hơn
Tinh tế cơm quan họ
08:00 | 20/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Trống và di sản văn hóa trong Festival Thăng Long 2026
00:00 | 20/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ Đinh Văn Bình Đam mê chuyện nghề, chuyện đời
12:30 | 19/09/2026 Văn hóa - Xã hội
KOL Summit 2026 Diễn đàn quốc gia bàn về hành trình kiến tạo “niềm tin số”
12:30 | 19/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Dường như có một tiếng rao…
13:08 | 18/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Dũng Đào Quán: Địa chỉ ẩm thực quen thuộc tại Tam Nông
11:37 | 14/09/2026 Khởi nghiệp
Tin khác
Nhà hàng Thúy Mùi "nhà bếp" của thôn
08:00 | 12/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng lan tỏa yêu thương qua chương trình thiện nguyện
07:00 | 11/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Mùa cờ bay ngang phố
07:00 | 09/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Nhà sản xuất 9x Phúc Lê: “Trải nghiệm của khán giả là thước đo duy nhất cho sự đầu tư”
11:32 | 05/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ Đinh Văn Bình: Đam mê chuyện nghề, chuyện đời
08:00 | 05/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường THPT Bạch Đằng Nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới môi trường học đường toàn diện
07:00 | 05/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Thôn Hưng An rộn ràng ngày hội Quốc khánh
09:22 | 03/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Ngày hội Xe đạp vì cộng đồng Kết nối những giá trị bền vững
07:00 | 01/09/2026 Văn hóa - Xã hội
Người Cựu chiến binh gìn giữ nghề đông y gia truyền
07:00 | 27/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi
07:00 | 21/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Trao giải Cuộc thi viết “Đến với Con đường tương lai”
08:00 | 20/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm hội tụ tại Triển lãm "Kinh gốm - Thanh âm thế gian" trên đỉnh Núi Bà Đen
07:00 | 16/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Lễ hội làng biển Tân Thành 2026 - Văn hóa Cơ Tu, Ca Dong đến gần hơn với du khách
07:00 | 16/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Ký ức gia đình, quê hương trong thơ Nguyễn Đăng Độ
17:24 | 15/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Nghệ thuật thực cảnh nhập vai: Khám phá trải nghiệm du lịch ở Nà Hang (Tuyên Quang)
20:54 | 09/08/2026 Văn hóa - Xã hội
Hiệu quả kép từ mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng Tháp
10:06 Kinh tế
Tranh Khúc: Từ hồn nghề truyền thống đến khát vọng vươn xa
10:03 Làng nghề, nghệ nhân
Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
18:39 Tin tức
Tây Giai Lai: Không chỉ có một loại cây - Từ lợi thế đất đai đến bài toán xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị mới
16:05 Bạn đọc và tòa soạn
Đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
11:19 Tin tức






