Nhà thơ trẻ Đài Trang viết về những người đã và đang hiến dâng tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước.
Nhà thơ trẻ Đài Trang (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Xin trân trọng giới thiệu 3 trong số những bài thơ của nhà thơ trẻ Đài Trang:
ĐỒNG LỘC CÓ EM
Tiếp bước cha anh bao thế hệ,
Em lên đường theo tiếng gọi quê hương,
Vượt mưa bom với bão đạn khôn lường,
Từng phút sống cận kề bên huyệt mộ.
Lúc xuân thì khi trăng còn đang tỏ,
Tuổi đôi mươi em dấn bước chiến trường,
Giữa bom thù đang tàn phá quê hương,
Vẫn mở đường thông xe ra tiền tuyến.
Bỗng một ngày giữa trời cao lồng lộng,
Mười bông hoa đang toả ngát cho đời,
Chợt bất ngờ bom dội xuống hoa rơi,
Hoà vào đất mười bông hoa trẻ mãi.
Tổ quốc ơi nỗi đau còn đọng lại,
Mười tấm bia nơi Đồng Lộc anh hùng,
Hợi, Cúc, Xuân... các chị... mãi ngàn năm,
Còn sống mãi với non sông đất nước.
THƯ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Đã lâu rồi không kịp hỏi thăm em,
Xa nhau lâu chắc em còn có nhớ,
Anh lên đường nắng hồng reo rực rỡ,
Em âm thầm bịn rịn mắt buồn rưng.
Em có hay từng tiếng sóng ngập ngừng,
Là trái tim nhịp đập người lính đảo,
Biển một bên anh vui cùng đàn sáo,
Hải Âu đùa anh lại nhớ em yêu.
Nơi đảo xa em có biết bao điều,
Là đầu sóng biển tình trong ngọn gió.
Vọng đêm sương ngọn Hải Đăng sáng tỏ,
Biển thức cùng anh với ánh trăng non.
Từ trái tim anh nỗi nhớ mỏi mòn,
Nhớ nhiều lắm thương về quê hương ấy,
Ngoài đảo xa luôn có tình em vậy,
Cũng ấm lòng người chiến sỹ em thương.
Thời gian trôi đâu quên những nẻo đường,
Anh đứng gác giữ biển trời Tổ Quốc,
Hãy tin anh mai nắng hồng đất nước,
Ấp ôm bờ ta duyên thắm thành đôi.
ANH LÀ CHIẾN SỸ BIÊN PHÒNG
Nơi anh ở là lưng đèo dốc,
Toàn núi cao với rừng thẳm mờ sương,
Người chiến sỹ bảo vệ biên cương,
Giữ yên bình biên giới miền đất mẹ.
Anh bộ đội quân hàm xanh tuổi trẻ,
Trên tuyến đầu giữ bờ cõi ngày đêm,
Dải rừng chiều trong tiếng gió ru êm,
Lời của mẹ ẩn sâu cùng nỗi nhớ.
Dẫu thời bình vẫn muôn vàn trắc trở,
Anh sẵn sàng vượt gian khó hiểm nguy,
Trí vững gan bền kiên quyết lùng truy,
Kẻ địch, người gian làm sai luật pháp,
Chắc tay súng giữ bình yên đất nước,
Tự hào các anh người chiến sỹ biên cương.
Phạm Trường Sơn
Tin liên quan
Tin mới hơn

Khúc hẹn hò cồn cào sóng sông Như Nguyệt
09:10 | 05/07/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Nút rối tháng tư
10:42 | 17/05/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Miền đất tổ
09:22 | 16/05/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Thăm nghĩa trang liệt sĩ
09:21 | 16/05/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Phác hoạ về người lính
09:20 | 16/05/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Cá bống sông Trà
09:18 | 18/01/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Tin khác

Chùm thơ của Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thuộc
15:09 | 12/01/2024 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Tháng 7 tri ân
20:26 | 25/09/2023 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Quê hương đổi mới
11:22 | 13/09/2023 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Ở nơi đây (Nhớ đồng đội trên mặt trận năm xưa)
14:46 | 26/04/2021 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Ngày ba mươi tháng tư (Kỉ niệm 45 năm chiến thắng 30/4/1975)
14:43 | 26/04/2021 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Dấu chân người lính
14:40 | 26/04/2021 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Nơi anh nằm
14:37 | 26/04/2021 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Ca Dao về 36 phố phường ở Hà Nội
09:33 | 11/03/2021 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Em ơi! Mùa thu đi qua...
14:45 | 16/12/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Mẹ
10:32 | 16/11/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Em có về Hà Nội với anh không?
11:17 | 05/11/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Liệt sỹ thời bình
15:16 | 22/10/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Đền thờ Quận Công Nguyễn Đình Huấn
15:00 | 15/10/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Thơ Nông Tử Lệnh Anh
16:50 | 09/10/2020 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Rước Thánh hoàn cung – Nghi lễ tối linh trong lễ hội truyền thống làng Triều Khúc
10:30 Văn hóa - Xã hội

Chùa Bối Khê đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
10:27 Tin tức

Huyện Đầm Dơi đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm sản phẩm OCOP
10:27 OCOP

Nông thôn mới qua từng trang viết: Sự đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa
10:26 Tin tức

TP. HCM: Khánh thành biểu tượng Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại TP. Thủ Đức
13:50 Tin tức









