Thứ bảy, 28-01-2023 | 16:10GMT+7
Trong không khí rộn ràng sắc Xuân, cả nước hân hoan chuẩn bị đón tết truyền thống. Đăk Lăk, một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhiều tuyến đường trong thành phố Buôn Ma Thuột và trung tâm huyện, thị xã được sửa sang, các cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Các nhà vườn tranh thủ không gian vỉa hè, khuôn viên trường học, sân vận động, hoa viên để bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân.
Cảm giác năm nay Tết đến sớm hơn so với mọi năm. Mới qua Tết tây đã thấy Tết ta đến sau ngõ. Các nhà vườn nô nức đem hoa, cây cảnh, cây thế ra quảng trường 10 tháng 3 để họp chợ hoa. Thời gian họp chợ hoa là mười ngày, từ ngày 12 tháng chạp đến đêm khuya 30 Tết âm lịch. Với nhiều chủng loại hoa khác nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Mọi người háo hức dắt nhau đi thưởng hoa, chụp ảnh, hay đơn giản chỉ là chạy xe dạo vòng quanh quảng trường dọc các trục đường Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế, Nguyễn Đình Chiểu, … để cảm nhận không khí của Tết. Dạo một vòng chợ hoa, mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh cành đào phơn phớt hồng, hoa hải đường trắng muốt, hoa thược dược duyên dáng, hoa mai, hoa sống đời với đa dạng màu sắc được tỉa tót, tạo hình đẹp đến mê người, hay những chậu quất cành lá sum suê với chi chít quả, cúc đại nở rộ sắc vàng, xương rồng kết thành một tấm thảm rực sáng góc trời Ban Mê. Và đâu đó thấp thoáng có bóng dáng các cặp đôi hẹn nhau ra ngắm hoa, các đại gia đình hẹn nhau đi dạo, chọn cho mình vài cành đào, chậu mai để về chưng Tết, làm đẹp cho không gian nhà mình.
Bên cạnh mai, đào, cúc đại thì chợ hoa còn rất nhiều các loại hoa khác nhau đến từ mọi miền của đất nước được bày bán ở đây. Bao gồm các loại như mai vàng của Bình Định được trồng ở Đăk Lăk, gốc đào phai cổ thụ của Hà Nội, hoa lan của Đà Lạt, … Nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là lan Hồ Điệp, đào, cúc đại, quất, mai vàng. Giá của các loại hoa dao động từ năm trăm đến ba triệu tùy loại hoa lớn nhỏ. Với các bụi hoa nhỏ có khi chỉ vài chục nghìn, nhưng vẫn có các loại hoa lên đến chục triệu hoặc hơn. Sau cơn đại dịch, cuộc sống của người dân trở lại bình thường, mọi người chăm chỉ làm ăn cho nên sức mua năm nay cao hơn so với mấy năm trước. Ngoài những loại hoa được nêu ở trên thì đâu đó vẫn có các gian hàng bán các đồ thủ công, mỹ nghệ, các tác phẩm chế tác từ đá quý. Làm phong phú thêm không gian của chợ hoa.
Và đặc biệt trong mấy năm gần đây, vào dịp đón Tết nguyên đán. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức “Đường hoa” trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, du lịch. Ở đây mọi người có thể thoải mái thưởng hoa, chụp ảnh hay đơn giản là nhờ những anh thợ chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của gia đình, những hình ảnh mặn nồng của các cặp đôi yêu nhau. Hay hình ảnh những tà áo dài bay phấp phới trước gió của các cô thiếu nữ tuổi đôi mươi với đủ màu sắc khoe mình giữa trời Xuân.
Chợ hoa Buôn Ma Thuột: Điểm hẹn của mọi nhà
LNV - Đến hẹn lại lên, chợ hoa Buôn Ma Thuột là điểm đến không thể bỏ qua khi Tết đến Xuân về. Với đủ chủng loại cây và đa dạng về màu sắc, đến đây ta sẽ được mua sắm và cảm nhận được không khí của mùa Xuân.

Trong không khí rộn ràng sắc Xuân, cả nước hân hoan chuẩn bị đón tết truyền thống. Đăk Lăk, một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhiều tuyến đường trong thành phố Buôn Ma Thuột và trung tâm huyện, thị xã được sửa sang, các cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Các nhà vườn tranh thủ không gian vỉa hè, khuôn viên trường học, sân vận động, hoa viên để bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân.

Cảm giác năm nay Tết đến sớm hơn so với mọi năm. Mới qua Tết tây đã thấy Tết ta đến sau ngõ. Các nhà vườn nô nức đem hoa, cây cảnh, cây thế ra quảng trường 10 tháng 3 để họp chợ hoa. Thời gian họp chợ hoa là mười ngày, từ ngày 12 tháng chạp đến đêm khuya 30 Tết âm lịch. Với nhiều chủng loại hoa khác nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Mọi người háo hức dắt nhau đi thưởng hoa, chụp ảnh, hay đơn giản chỉ là chạy xe dạo vòng quanh quảng trường dọc các trục đường Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế, Nguyễn Đình Chiểu, … để cảm nhận không khí của Tết. Dạo một vòng chợ hoa, mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh cành đào phơn phớt hồng, hoa hải đường trắng muốt, hoa thược dược duyên dáng, hoa mai, hoa sống đời với đa dạng màu sắc được tỉa tót, tạo hình đẹp đến mê người, hay những chậu quất cành lá sum suê với chi chít quả, cúc đại nở rộ sắc vàng, xương rồng kết thành một tấm thảm rực sáng góc trời Ban Mê. Và đâu đó thấp thoáng có bóng dáng các cặp đôi hẹn nhau ra ngắm hoa, các đại gia đình hẹn nhau đi dạo, chọn cho mình vài cành đào, chậu mai để về chưng Tết, làm đẹp cho không gian nhà mình.

Bên cạnh mai, đào, cúc đại thì chợ hoa còn rất nhiều các loại hoa khác nhau đến từ mọi miền của đất nước được bày bán ở đây. Bao gồm các loại như mai vàng của Bình Định được trồng ở Đăk Lăk, gốc đào phai cổ thụ của Hà Nội, hoa lan của Đà Lạt, … Nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là lan Hồ Điệp, đào, cúc đại, quất, mai vàng. Giá của các loại hoa dao động từ năm trăm đến ba triệu tùy loại hoa lớn nhỏ. Với các bụi hoa nhỏ có khi chỉ vài chục nghìn, nhưng vẫn có các loại hoa lên đến chục triệu hoặc hơn. Sau cơn đại dịch, cuộc sống của người dân trở lại bình thường, mọi người chăm chỉ làm ăn cho nên sức mua năm nay cao hơn so với mấy năm trước. Ngoài những loại hoa được nêu ở trên thì đâu đó vẫn có các gian hàng bán các đồ thủ công, mỹ nghệ, các tác phẩm chế tác từ đá quý. Làm phong phú thêm không gian của chợ hoa.

Và đặc biệt trong mấy năm gần đây, vào dịp đón Tết nguyên đán. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức “Đường hoa” trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, du lịch. Ở đây mọi người có thể thoải mái thưởng hoa, chụp ảnh hay đơn giản là nhờ những anh thợ chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của gia đình, những hình ảnh mặn nồng của các cặp đôi yêu nhau. Hay hình ảnh những tà áo dài bay phấp phới trước gió của các cô thiếu nữ tuổi đôi mươi với đủ màu sắc khoe mình giữa trời Xuân.
Bài, ảnh: Cẩm Hà
Tag :