“Hưu trí - nhưng trí không hưu”… Sinh ra trong một gia đình chịu nhiều hy sinh mất mát trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bản thân là thương binh hạng 4/4, nhưng những điều đó không quật ngã được ông, một người luôn nỗ lực làm việc và đạt những thành tích đáng được nể trọng. Xuất phát từ nhu cầu giải quyết khó khăn, nâng cao mức sống và luôn mong muốn giúp đỡ đồng chí, đồng đội, ông Tân đã mạnh dạn cùng gia đình xây dựng khu kinh tế trang trại tại số 159 Phù Đổng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) trên diện tích đất nông nghiệp 4.500 m2. Từ đó, ông đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 9 lao động phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 hội viên CCB mất sức, lương thu nhập hàng tháng là 5 triệu đồng/ người.
Trang trại của ông chủ yếu là chăn nuôi gà, vịt và trồng cây cảnh, cây ăn quả. Với tổng số lượng 1.000 con gà, vịt, 250 cây các loại, tổng thu nhập kinh tế trang trại năm 2011 chỉ khoảng 150 triệu, đến cuối năm 2015 đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Do điều kiện kinh tế tài chính chưa cho phép, nếu như được hỗ trợ đầu tư, ông Tân dự định sẽ mở Bệnh viện Thính học kết hợp mổ điếc, gắn máy trợ thính.
Với những nỗ lực, “ý chí thép” của một người CCB, giờ đây ông đã vững vàng nắm trong tay cả một trang trại để phát triển kinh tế, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo. Và hơn thế nữa, với cương vị là một người bác sĩ, ông luôn dang rộng vòng tay nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh, những con người mang trong mình khiếm khuyết câm điếc bẩm sinh do chịu ảnh hưởng của bom đạn chiến tranh và chất độc da cam. Một tấm lòng vị tha cần được khen ngợi.
Tấm lòng bác ái của người lính Cụ Hồ Trở về sau cuộc chiến, năm 1977 ông tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM, từng công tác tại trường Trung học Y tế tỉnh Vĩnh Long, năm 1984 chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng. Đến năm 2012 ông nghỉ hưu với cương vị Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện nay ông là hội viên Hội Tai - Mũi - Họng Hoa Kỳ, Pháp, Úc; Phó Chủ tịch Hội Tai - Mũi - Họng Việt Nam; Chủ tịch Hội Tai - Mũi - Họng Đà Nẵng và là Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Cường Nam. Ông còn mở phòng khám tư tại địa chỉ số 270 Trưng Nữ Vương, đây cũng văn phòng của Hội tại Đà Nẵng.
Có một điều đặc biệt đó là ông luôn tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; gắn máy trợ thính miễn phí cho Thương bệnh binh (TBB), CCB, những trẻ em câm điếc do những di chứng của da cam; những bệnh nhân nghèo bị ung thư thanh quản đã phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần, mất tiếng nói với trị giá 100 đến 200 triệu đồng từ nguồn viện trợ của Hội Pháp - Á - Phi châu hỗ tương y tế nhân đạo. Đối tượng mà ông Tân khám, tư vấn miễn phí là những bệnh nhân vùng sâu vùng xa, TBB, CCB, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, với khoảng hơn 1.000 bệnh nhân.
Việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp của ông đối với các tổ chức y tế nhân đạo trên thế giới đã góp phần hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nhân đạo gắn máy trợ thính với tổng giá trị là 320 triệu đồng. Chắp cánh mơ ước cho những trẻ em khiếm thính, các em đã có thể vui vẻ khi lần đầu tiên tự tai mình lắng nghe những âm thanh sinh động của cuộc sống.

“Người lính già” đang “chiến đấu” vì nụ cười các em nhỏ
bị câm điếc bẩm sinh.
Ông Tân chia sẻ: “ Hiện nay, chương trình hợp tác gắn máy trợ thính đối với các đối tượng là TBB, CCB, người già, trẻ em khiếm thính bẩm sinh sẽ được duy trì đến năm 2020. Tôi vẫn đang nỗ lực để có thể tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhân. Việc tuyên truyền, phổ biến chương trình này đến với mọi người ở khu vực lân cận là một việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cho chương trình, gắn kết mọi người lại với nhau nhằm chung tay góp sức vì một xã hội không còn người khiếm thính”.
Với những thành tích và cống hiến nói trên, nhưng với bản chất của một người lính, giản dị và gần gũi ông chia sẻ: “Bản thân tôi nhận thấy còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, nổ lực phấn đấu, luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực hơn nữa trong việc vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi và thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần xây dựng Hội CCB phường luôn trong sạch vững mạnh”.
Bích Ngân