Người mà chúng tôi đang nhắc tới là Lương y Nguyễn Văn Tư, Trưởng Phòng khám y học cổ truyền Từ Thiện Hương Sen (Trú tại 188 ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Điện thoại: 096 402 7606). Cho đến nay, khi đã hoạt động trong nghề y gần 40 năm, chữa trị cho hàng nghìn người nhưng Lương y Nguyễn Văn Tư vẫn luôn tin rằng nghề y đã ưu ái và chọn lựa ông như một cơ duyên. Ông tốt nghiệp ngành y sĩ đa khoa, giữ chức vụ Phó trạm y tế xã Vĩnh Hậu, huyện Phú Châu, Tỉnh An Giang (nay là huyện An Phú, tỉnh An Giang). Đến năm 1985 trạm y tế được nâng cấp thành Phòng Khám Đa Khoa khu vực Vĩnh Hậu. Đến năm 1993 do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông xin nghỉ việc về nhà. Sau đó ông theo học tại Đại học y dược tại TP. HCM. Do được tiếp xúc sớm với nghề y từ trẻ nên ông đã đã có niềm đam mê với những cây cỏ dại tưởng bỏ đi mà lại có công dụng kỳ diệu, cứu sống được mạng người. Khi mới bước vào nghề, những bệnh nhân đầu tiên của ông là những bà con trong làng, xã. Nhưng rồi với tài năng và y đức của mình, tiếng lành về vị lương y Nguyễn Văn Tư ngày càng đồn xa, nhiều người trong và ngoài tỉnh thậm chí là nhiều bệnh nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc cũng biết và tìm đến ông để chữa bệnh.

Lương y Nguyễn Văn Tư - Trưởng phòng khám từ thiện Hương Sen
Cho đến nay Phòng Khám bệnh từ thiện Hương Sen An Giang đã được nhiều người biết đến trong việc điều trị bệnh bằng cây thuốc nam như: Khối u, xơ gan, tiểu đường, viêm dạ dày, u nang buồng trứng…hàng trăm bệnh nhân nghèo từ khắp nơi tìm đến nhờ ông thăm bệnh, bốc thuốc. Có nhiều trường hợp bệnh nan y, cũng có những trường hợp bệnh nhẹ hơn, ông đều tận tình chữa bệnh.
Lương y Nguyễn Văn Tư tâm sự: “Tôi đến với nghề y như một duyên nợ, song cũng là ngã rẽ cuộc đời, từ việc chứng kiến những người dân tìm đến với mình bị hành hạ bởi bệnh tật, đau đớn về thể xác. Tất cả những điều đó lại làm tôi một lần nữa trằn trọc không ngủ, phải làm sao để tìm ra được bài thuốc hiệu quả, chữa được bệnh cho nhiều bệnh nhân.” Với vị lương y tài đức, động lực để ông cố gắng hơn nữa đó chính là nụ cười nhẹ nhõm của những người đã được ông chữa trị và thoát khỏi sự hành hạ của những căn bệnh không ai muốn. Với niềm đam mê lớn lao trong việc chữa bệnh cứu người, ông Nguyễn Văn Tư luôn đau đáu trong mình tâm nguyện góp sức cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Lương Y có mong muốn được truyền lại những bài thuốc nam hay, những kiến thức y học bổ ích cho lớp trẻ ngày nay, để xã hội thêm trân quý, lưu giữ và bảo vệ nghề thuốc đến mãi sau này.
Ngoài việc khám chữa bệnh cho người nghèo tại địa phương, Lương Y Nguyễn Văn Tư còn tổ chức các hoạt động từ thiện như: Mổ mắt cho người già neo đơn, mổ tim cho người nghèo khó, trao tặng quà vùng bão lũ… Lương y không quản ngại khó khăn, vất vả, cùng mọi người vẫn bước nhanh trên mọi nẻo đường dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, dầm mình trong giá lạnh của mùa đông để vận động các tổ chức, cá nhân cùng làm từ thiện, rồi tìm đến bên cạnh những mảnh đời bất hạnh động viên, chia sẻ với họ. Lương y đã giúp đỡ bao cảnh ngộ éo le, chính ông cũng không nhớ rõ. Bởi hễ nghe ở đâu có người gặp hoàn cảnh khó khăn là ông tìm đến giúp đỡ. “Cuộc sống còn nhiều cảnh ngộ đáng thương lắm, tôi chỉ lo không giúp được hết. Giúp người cũng chính là giúp mình, người ta bớt khổ thì tâm mình cũng thanh thản hơn” – Lương y Nguyễn Văn Tư chia sẻ. Việc làm từ thiện, nhân đạo của Lương y Nguyễn Văn Tư đã góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được các cấp, ban ngành tặng Bằng khen, Giấy khen, Giải thưởng Lê Hữu Trác năm 2017, được xã hội ghi nhận, đối tượng biết ơn.
Bài và ảnh Nguyễn Sơn